Trời Hà Nội đã vào thu rồi, thời tiết dễ chịu và ấm áp như tính cách của em. Không oi bức như cái nắng mùa hè và cũng không giá buốt như cái lạnh của mùa đông. Vậy nếu không gặp được em, anh có tiếc không?
Em đã trải qua 26 mùa khoai lang cùng với sự trưởng thành và tự tin nhất định. Em thấy mình cũng đã đủ độ chín để có thể mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Cuộc sống của em luôn đầy ắp những kế hoạch, dự định mà trong đó có cả anh và các con của chúng ta sau này. Một ngày của em thường bắt đầu từ 5h30 sáng tới 23h. Tập gym vào buổi sáng đã trở thành thói quen và sở thích của em. Một động lực nhỏ nhoi nữa là hy vọng có thể gặp anh ở đó. Nhưng không, anh đã trốn thật kỹ nên em chưa tìm ra. Và rồi em bắt đầu một ngày mới với tràn trề năng lượng và sự yêu đời vốn có.
Em là người có trách nhiệm và khá cầu toàn trong công việc, thường tranh thủ học thêm tiếng Anh hoặc kỹ năng cần thiết sau giờ làm việc. Em đang học thêm kỹ năng thuyết trình để sau này nếu có cơ hội ra mắt bố mẹ anh, em cũng sẽ trình bày một cách tự tin và trôi chảy (cười).
Hoàn thiện bản thân là mục tiêu phân đấu của em, do vậy em luôn cố gắng và nỗ lực hết mình, nhưng đôi khi em cũng yếu mềm như bánh đa gặp nước vậy. Nếu có anh để chia sẻ, tâm sự thì cuộc sống này màu hồng biết mấy. Những lúc này em thường tìm tới các cuốn sách khích lệ bản thân để tìm lại động lực cho chính mình.
Em nghĩ là mình có chiều cao vừa đủ để được anh che chở, bảo vệ. Mọi người thường nhận xét em là cô gái thân thiện, dễ thương, dịu dàng và tốt bụng. Chắc bởi thế mà em rất tin vào đạo Phật, tin vào luật nhân quả và thích đi làm từ thiện.
Em sẽ bị hấp dẫn bởi một chàng trai tử tế, có trách nhiệm và biết vươn lên trong cuộc sống. Vậy nên anh đừng thiếu những điều này nhé. Em mong anh cũng yêu thích kinh doanh và chưa từng lập gia đình như em.
Em đang chờ anh trên đường chạy thể dục buổi sáng.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Thị Thương
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giới tính: Nữ