Tôi 37 tuổi, trải qua nhiều mối tình, tính hiền lành, hay nóng giận. Từ khi chia tay người con gái tôi yêu sâu đậm, vài năm trở lại đây tôi không còn biết yêu nữa, quen vài cô chỉ để thỏa mãn nhu cầu rồi chia tay. Cách đây 3 tháng tôi gặp em, người con gái mạnh mẽ, giàu có và xinh đẹp. Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên, làm mọi thứ vì em, hoàn thiện bản thân cho tốt lên, điều này với những cô gái khác tôi chưa từng làm. Có điều em chỉ xem tôi là bạn, vẫn đồng ý đi chơi, nắm tay, hôn nhưng không đi quá giới hạn.
Gần đây em không cho tôi nắm tay, trở nên xa cách dù vẫn đi chơi xa với tôi. Tôi tôn trọng ý kiến của em. Từ khi quen em, tôi không để ý đến cô gái khác và không làm điều có lỗi với em. Tôi buồn vì tình cảm dành cho em nhiều, luôn nhớ em, nhiều lúc không còn hứng thú làm việc (bản thân rất cuồng công việc). Nếu để tình trạng này lâu chắc tôi chịu không nổi, không biết em có thích tôi không? Có nên tiếp tục yêu đơn phương hay tìm ai đó phù hợp với mình?
Long
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.