"Gió lạnh đêm hè mắt đã cay. Bơ vơ một cõi nào ai hay. Lòng mang một nỗi buồn u uẩn. Người ở nơi xa nào có hay". Trời sắp vào thu rồi em ơi, 31 năm trời, tình yêu của anh cũng đôi lần hoán đổi. Với anh, quan niệm mọi thứ trên đời này rất vô thường và luôn có thời hạn, ngay cả tình yêu cũng vậy, có yêu nhau đừng thề non hẹn biển, đừng hứa sẽ cùng anh đi đến cuối con đường hay tận 100 năm bạc đầu, em chỉ cần cam kết yêu mỗi anh 29 năm nữa thôi là đủ.
Anh sẽ nói về đời tư và tình yêu một chút vì chắc ít nhiều em cũng sẽ hiếu kỳ. Anh sinh ra và lớn lên ở miền Tây, nơi những con đường đê uốn lượn bên những cánh đồng lúa chín vàng trải dài tới tận chân trời. Nơi mà sáng sớm mở cửa sổ hiên nhà em có thể ngửi được hương thơm của các loại trái cây chín đủ màu sắc sau vườn. Nơi mà mỗi buổi chiều em có thể nhìn thấy được khói bếp tỏa ra từ những ngôi nhà chuẩn bị cho bữa cơm chiều sau một ngày làm việc cực nhọc. Nơi mà người em yêu, sinh ra và lớn lên, có lẽ sẽ là quê hương thứ 2 của em đấy. Giới thiệu về quê hương nhiều như vậy chỉ để cho em biết duy nhất 2 chữ anh là "nông dân" chính gốc.
Nói thì vậy chứ anh quen rồi cuộc sống thành thị, nơi tất bật trong khói bụi và những áp lực để nung nấu kiến thức cho bản thân, nơi mà có em ở đó đồng hành cùng anh rong ruổi phố phường.
Anh chia sẻ về tình yêu và công việc em nhé. Anh trải qua 2 mối tình, mối tình đầu từ thời áo trắng phổ thông kéo dài 8 năm. Sau đại học, khi bắt đầu chân ráo chân ướt bước vào xã hội đầy hỗn tạp này, người yêu anh bị say nắng đồng nghiệp nam trẻ tuổi hơn cô ấy và rất đẹp trai. Không thể níu kéo nổi nên anh chọn con đường đi du học. Sau nhiều năm anh đã ổn. Tuy nhiên gõ mấy chữ này ký ức lại như một bức tranh nhạt màu hiện ra trong tâm trí anh. Mối tình thứ 2 thì cách đây vài tháng và kéo dài được 2 tháng, chưa một lần gặp mặt, hợp tan chóng vánh, tuy nhiên nó như một lời nhắc nhở đó chính là đã đến lúc anh nên đi tìm em rồi.
Về công việc, khi viết những dòng này anh vẫn ở cách em khá xa, hiện anh vẫn sống và làm việc cho một công ty nước ngoài, anh sẽ về sớm thôi. Có lẽ anh sẽ chuyển công tác vào cuối năm nay về Việt Nam. Giống như ở phần mở đầu anh sẽ nói lại một chút xíu, anh 31 tuổi, cao 1m73, nặng 70 kg, do là con nhà nông nên dáng người khỏe khoắn, mặt mũi thiên hạ đánh giá khá, sức khỏe cực kỳ tốt, trình độ đại học trong và ngoài nước, công việc chuyên về marketing. Anh hy vọng tìm bạn gái không quá nhỏ tuổi , tốt nhất em nhỏ hơn anh ít thôi, tầm 29 đến 32 tuổi. Nghề nghiệp, học thức không quan trọng, em ở đâu cũng không quan trọng, nhưng nếu lấy nhau anh đi đâu em có thể theo anh được không?
Em không cần giỏi việc nhà như dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, hay chăm con. Anh có thể sau giờ làm xử lý nốt cho, vì anh khỏe, tay chân nhanh nhẹn. Anh có thể lúc đầu nấu không ngon nhưng sẽ cải thiện nhanh lắm, việc của em đơn giản chỉ cần làm tốt công việc ngoài xã hội và chung tình là được. Do nhu cầu cấp thiết nên anh không có khái niệm yêu nhau là phải đợi chờ vài năm đâu nhé, nếu con đường tình yêu của em và quyết định kết hôn của em là một con đường dài thì anh không phải là sự lựa chọn tốt. Thư này đối tượng chủ yếu dành cho những bạn nữ chưa gia đình, công việc ổn định và sẵn sàng tìm hiểu, chung tay kéo mở cánh cửa hôn nhân mà thôi.
Trên đây là phần chia sẻ thông tin cơ bản, hy vọng các bạn nữ nào cùng quan điểm hãy gửi thư cho mình nhé. Mình sẽ trả lời lại những thư có hình ảnh và chia sẻ về thông tin rõ ràng. Mình sẽ không trả lời những thư như: Hi chào bạn, bạn ở đâu, bạn làm gì..., đại loại là những thư thiếu sự thành ý. Khi lên đây mình nên tôn trọng nhau một cách đúng nghĩa nhé. Thân!
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Linh Đàm
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Bà Rịa, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nam