Xin chào nam thanh nữ tú của mục Hẹn Hò ạ! Người ta bảo "lỡ một lần đò" thì cứ tung tăng cho sướng thân, đừng va vào ai nữa để khỏi vấp khỏi té, hihi. Mọi người thì nghĩ như thế nào ạ? Hổng lẽ vì sợ "cành cong" mà đâm ra ghét tất cả đàn ông trên thế gian? Mình chỉ có một bé trai và đang ở cùng con, con nay đang học cấp 3 ạ. Mình cũng biết nấu ăn, nhan sắc không xấu đến nỗi xúc phạm người nhìn lắm đâu nha, có công việc ổn định ở TP HCM; mẹ đi làm, con đi học nên thời gian gặp nhau cũng eo hẹp lắm.
Gửi anh! Không khí Sài Gòn nay hơi bị ô nhiễm rồi anh ơi, hãy cũng em chia sẻ vui buồn cho bớt gánh nặng của cuộc sống. Mình lên đây để truy tìm (ghê gớm chưa) người nào đó hợp với hoàn cảnh mẹ đơn thân. Anh là ai? Anh đã ly hôn và có con rồi càng tốt, có công việc ổn định, không dinh vào 'tứ đổ tường', tuổi có thể từ 40 đến 45 là ổn rồi, miễn sao anh là người tử tế và đừng vô tâm quá anh nhé. Anh ở đâu cũng được nhưng không cách xa Sài Gòn hơn 50 km nha. Em đợi anh, ngày mình tìm thấy nhau.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Bích Ngọc
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ