Ngày còn đi học, em khá thích đọc tiểu thuyết, nhất là những cuốn kết thúc happy ending. Vì khi đó, em cũng là cô gái đôi mươi, mong có thể tìm được chàng hoàng tử của mình. Nhưng khi đi làm, em biết đời không như là mơ. Nhưng em tin mình sẽ tìm được anh – người đàn ông chuẩn men.
Chuẩn men với em đơn giản lắm. Đó là người đàn ông có sự bao dung, chân thành, biết yêu thương em và gia đình sau này. Đó sẽ là bờ vai cho em dựa vào khi mệt mỏi, là người cùng chia sẻ buồn vui với em tới hết cuộc đời.
Hiện tại, vì chưa tìm được anh nên đôi khi em thấy cô độc, buồn tủi chút. Nhưng như một cuốn sách em từng đọc, em thấy mình đang sống như một trái dứa, đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc nhưng bên trong ngọt ngào. Bởi em vẫn tin mình sẽ tìm được anh – miếng ghép em còn thiếu trong cuộc đời này.
Hiện tại, cuộc sống của em cũng khá ổn, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Chúng ta cùng cố gắng để tìm được nhau anh nhé. Hy vọng chúng ta sẽ cùng đồng cam cộng khổ vượt qua nghịch cảnh để tận hưởng trọn vẹn niềm vui cuộc sống.
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Ngọc Diệp
- Tuổi: 33 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Ba Đình, Hà Nội
- Giới tính: Nữ