Tôi 26 tuổi, sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi nghèo. Tôi và em yêu nhau 5 năm, từ ngày còn là sinh viên năm nhất. Sau khi ra trường, đi làm, vì dị ứng với nghèo đói và muốn giàu nhanh nên tôi đã bỏ nghề dạy học ở TP HCM dù công việc và thu nhập khá tốt so với sinh viên mới ra trường (dư 7 triệu một tháng). Tôi quyết định dồn tiền tiết kiệm đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc, hiện tại đã đỗ và chờ lịch cấp phép.
Không muốn em phải khổ và chờ đợi nên tôi chủ động chia tay, không liên lạc nữa. Sau 5 tháng tôi nghe tin em có bầu và khoảng tháng nữa là cưới chồng cùng quê. Tôi rất vui vì cuối cùng em cũng chọn được bến đỗ. Nhưng hôm nay em lại chủ động gọi điện và nói còn yêu tôi, sắp cưới chồng là do cả hai lỡ và không có tình yêu. Em muốn làm mẹ đơn thân và chờ tôi. Thật sự tôi không biết phải làm thế nào? Mong các anh chị lớn tuổi, từng trải cho tôi lời khuyên. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Thuyên
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.