From: Ly Ly
Sent: Tuesday, December 08, 2009 10:58 PM
Duyên à,
Hạnh phúc là sự tự cảm nhận mà. Duyên đừng quan tâm đến dư luận quá nhiều. Những ai đã làm sai và có những hành vi ứng xử bất lịch sự thì tự khắc cũng có ngày người khác chỉ cho họ thấy.
Duyên hãy mạnh mẽ hơn nữa để cùng bước đi với con của mình. Mình đã tạo ra đứa con bằng sự tự quyết định thì phải thật sự vui vẻ mà đón nhận những khó khăn về tinh thần cũng như sự đối đầu với cuộc sống hiện thực đầy cam go và phức tạp này.
Mình cũng giống Duyên. Cũng là “single mom” nhưng mình khác Duyên ở chỗ là đứa con của mình là kết quả của một tình yêu đẹp, của sự hy sinh lớn lao. Mình tự hào vì sinh ra nó, con bé bây giờ là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất, là người để mình gửi gắm tình thương yêu cao cả và vô bờ bến cho người đàn ông mà mình không thể nào bước đi song hành cùng anh ấy trong quãng đời còn lại.
Chắc hẳn anh ấy sẽ rất hạnh phúc khi biết mình đang từng ngày nuôi con bé thật tốt…
Chúc Duyên vượt qua được những chặng đường chông gai như thế!