From: anhchang vuive
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 11, 2006 11:22 AM
Subject: Vai loi chia se gui chi Dung
Gửi chị Dung!
Tôi đã đọc qua lời tâm sự của chị, và cũng đã có một lúc suy nghĩ để góp ý cho chị.
Chị Dung à, tôi muốn hỏi chị là ngày xưa, khi chị lấy chồng thì chắc là anh và chị cũng đã tìm hiểu và yêu thương nhau một thời gian rồi mới tiến tới hôn nhân đúng không? Nếu đúng như vậy thì đó là một tình yêu đích thực và bền vững, tình yêu ấy được xây dựng trên nền tảng đạo đức, và vững chắc hơn vì tình yêu của chồng chị và chị đã sinh hoa kết trái, đó là đứa con.
Còn việc chị nói rằng: “Tôi yêu anh nhưng tôi cũng rất yêu chồng tôi, tôi cũng hàng ngàn lần khinh thường mình vì cái kiểu chia sẻ tình cảm và sự không chung thủy, cho dù đó là trong suy nghĩ”. Chị Dung mến, tôi đã nghĩ và nhận thấy rằng: “một nước không thể có 2 vua”, trái tim thì chắc là chị chỉ có một. Tôi nghĩ như lúc đầu, tình yêu của chị và chồng chị mới gọi là đích thực. Tình yêu ấy mới đơm bông kết trái và trái của nó mới ngọt ngào.
Còn cái tình yêu mà chị cảm nhận từ anh chàng cùng cơ quan thì chỉ là một sự phù du, ảo mộng, vì anh ta luôn tỏ ra hoàn mỹ trước mặt chị nên tình yêu chị nói với anh ta chẳng qua là sự thán phục. Chị bị choáng ngợp bởi muôn vàn cái hay, cái đẹp mà anh ta cố tình bày ra trước mắt chị nhằm đạt được ý định của mình. Nói tóm lại, tôi nghĩ đó chỉ là những cảm xúc thoáng qua trong đời mà có rất nhiều người đang đi làm ngoài xã hội hay gặp giống như chị, chứ không thể dùng đến từ tình yêu để gán ghép cho nó được.
Chị Dung à! Tôi mong chị hãy bình tâm và suy nghĩ lại đi. Đứng trước ngã 3 đường, mà chị đã biết rõ một trong hai con đường đó có đường dẫn đưa chị đến hạnh phúc ấm êm vững bền, đó là chồng, con, là gia đình chị đang có được. Còn con đường còn lại thì hiện chị chưa biết nó sẽ đưa chị về đâu, hạnh phúc bền lâu hay chỉ toàn là đắng cay hoà lẫn nước mắt. Vả lại ngay từ đầu con đường này, khi chưa đi mà chị đã thấy toàn là ổ gà, ổ voi không thì dại gì mà mình phải chọn nó đúng không chị Dung?
Theo tôi khi chị đã bình tâm và sáng suốt lựa chọn con đường đúng rồi thì chị nên kể sự tình cho chồng chị nghe. Tôi tin là chồng chị sẽ thông cảm và tôn trọng, yêu thương chị hơn trước đây nữa chị hiểu không?
Tôi thiết nghĩ, sống ở đời người ta quý nhất là hạnh phúc bên mái ấm gia đình mà nó được hình thành bằng tình yêu thương lẫn nhau, chứ còn tiền bạc, danh vọng cho một công việc tốt nó chỉ đóng vai trò thứ yếu thôi. Chắc chị cũng đã nghe câu ngạn ngữ khá nổi tiếng này rồi chứ “Tiền bạc là một người đầy tớ tốt, nhưng nó sẽ là một ông chủ xấu”. Vì thế, tôi nghĩ nếu cần bảo vệ hạnh phúc gia đình, chồng chị và chị cũng sẽ đồng ý bỏ ngay cái cơ quan ấy, con người ấy để tìm 1 chổ làm khác dù không bằng chổ này.
Trên đây là tất cả những suy nghĩ chân thành mà tôi muốn giúp chị Dung giải quyết vấn đề. Mong chị sớm nhận ra con đường hạnh phúc mà chị đang có, đang đi để cả cuộc đời chị, chồng chị, con chị luôn đươc hạnh phúc.
Kính chúc chị khỏe, và luôn hạnh phúc!
TP Hồ Chí Minh ngày 10 tháng 4 năm 2006