From: h n
Sent: Tuesday, May 04, 2010 5:33 PM
Chào Mai,
Tôi thỉnh thoảng cũng vào xem mục Tâm sự, và chưa viết bài trả lời bao giờ. Nhưng đọc bài của Mai tôi cảm thấy hết sức bức xúc. Tôi đã 34 tuổi, có vợ và có cháu rồi. Tôi xin góp vài ý nhỏ cho bạn tham khảo.
Khi hai em còn nhỏ đi bắt bướm hái hoa thì tình cảm lúc đó khác. Lúc lớn lên em vẫn giữ hình ảnh ấy và tình yêu trong sáng đó, tôi rất trân trọng. Nhưng với cậu bạn của em thì đã hoàn toàn thay đổi. Anh ấy không còn trân trọng tình yêu đó, mà chỉ lợi dụng xác thịt.
Tôi nghĩ không có gì để Mai phải luyến tiếc cả. Em có biết phá thai 2 lần là nguy hiểm lắm rồi đó. Em hãy dứt khoát là chấm dứt với bạn trai em đi. Vì nếu anh ấy có cưới thì em sau này cũng khổ thân mà thôi. Chuyện bạn trai em hù doạ thì tôi nghĩ chẳng có gì phải sợ. Xã hội bây giờ khác rồi. Em mới có 20 tuổi, em cứ lo học hành. Năm năm hay mười năm nữa em lấy chồng cũng không muộn. Thời gian đó tôi nghĩ là khá dài để không còn ai nhớ gì nữa.
Ý anh nói là trong trường hợp bạn trai em phát tán hình này nọ, rồi lu loa về chuyện giữa hai đứa em. Anh nghĩ em không sợ gì cả, nếu em sợ là em đã bị anh ta bắt làm nô lệ rồi. Nếu anh ấy phát tán hình, cứ tìm cách đưa anh ấy ra toà cho bỡn. Cái gì cũng có cái giá em à. Em đừng sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp ba em, đừng sợ em sẽ bị ế chồng sau này. Em đừng sợ gì cả nhé.
Hãy đứng lên. Hãy chạy xa anh ta và hãy học hành đến nơi đến chốn. Có thể em vào Nam làm việc rồi lấy chồng sinh con. Không ai nhớ chuyện gì đâu sau một thời gian 5 năm, 10 năm nữa đâu em à. Hãy dũng cảm lên.