Tôi là một người đàn ông có gia đình. Quanh tôi rất nhiều phụ nữ có gia đình cũng như chưa có gia đình vẫn rất thích. Tuy nhiên, tôi biết không tạo điều kiện để tình cảm đó phát sinh vì như vậy là trái với đạo đức và có tội với vợ con. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng làm được như vậy. Khi họ muốn chinh phục một người phụ nữ, họ sẽ có muôn ngàn phương kế từ tiền bạc kế đến khổ nhục kế (phụ nữ thường bị mủi lòng mà).
Khi phụ nữ đã bắt đầu có tình cảm thì phụ nữ cũng tự tạo cho mình những lý do rất lâm li bi đát, ví dụ không nỡ xa, không muốn phá hoại hạnh phúc nhưng lý trí không thắng nổi con tim, tình yêu chân thật. Ngoại tình là do lỗi cả người nam và người nữ, kẻ săn mồi và con thú tự nguyện nộp mạng mình. Đừng nhân danh tình yêu cao đẹp để che lấp ngoại tình. Nếu đàn ông hay phụ nữ yêu nhau thật lòng, họ hãy can đảm nói với vợ hoặc chồng và ly dị trước khi đến với nhau. Đừng bao giờ tin nếu đàn ông nói họ vì chữ tình chữ nghĩa và con cái phải sống với vợ. Xạo đó bạn ơi.
Thanh