From: Anh Lê
Sent: Sunday, January 31, 2010 10:03 PM
Ánh à, đừng băn khoăn và bận tâm về mối tình mà em đang có, đang chờ đợi. Kết cục sẽ là bất hạnh mới đang chờ em phía trước. Em cần cảm ơn anh ấy vì cho em cơ hội để chấm dứt những tháng ngày tủi nhục. Thế là đủ. Em đừng mong chờ để anh ấy có thể mang lại hanh phúc cho em. Không bao giờ có chuyện đó đâu em.
Em hãy làm lại cuộc đời bằng sự phấn đấu học hành gian khổ. Rồi một ngày nào đó, sẽ có người đàn ông mang đến cho em hạnh phúc thật sự. Nhưng đó phải là người đàn ông lớn tuổi, thành đạt đã một lần có gia đình, thậm chí đã có con riêng. Chỉ những người như vậy mới mang lại hạnh phúc vững bền cho em.
Em đừng hy vọng lấy được một chàng trai tân, giàu có, thành đạt. Khi sống bên một người chồng như vậy, mặc dù anh ấy rất tốt, nhưng bản thân em sẽ bị tòa án lương tâm dằn vặt và em sẽ khổ suốt đời. Chấp nhận vậy em nhé. Chỉ có như vậy, em mới có được hạnh phúc. Mỗi người có một hoàn cảnh riêng mà em. Hãy đừng ảo tưởng.
Anh Lê