Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi trải lòng lên đây, tôi đã hứng quá nhiều chỉ trích khi viết bài: "Tình cũ vẫn còn tình cảm với tôi nhưng lại chối", cảm ơn vì cũng có người thông cảm với tôi, có người chửi mắng tôi. Tôi cũng không trách ai cả, chỉ muốn sống thật một chút với lòng mình. Tôi xin khẳng định với mọi người rằng bản thân rất yêu thương và lo lắng cho vợ con, không bao giờ bỏ vợ con. Điều này tôi đã nói rõ với người yêu cũ khi cô ấy hỏi vì sao tôi lại hay nhắn tin như thế, tôi có yêu vợ hay không.
Còn về phần người yêu cũ, những cảm xúc đầu tiên với em làm sao tôi quên và vùi lấp đi được. Em từng là cuộc sống, là tất cả với tôi thì đương nhiên tôi vẫn giữ hình ảnh em trong lòng. Hôm trước, khi đi công tác ở gần em, tôi nhắn tin lần cuối để hỏi em có gặp không, em trả lời một câu làm tôi phải suy nghĩ rằng sẽ gặp nếu tôi gặp với tư cách là bạn, bởi khi nghĩ đến con trai tôi và con gái em thì em không thể ngồi ôn lại kỷ niệm xưa của chúng tôi được. Đó cũng là tin nhắn cuối cùng tôi nhận được. Em khuyên tôi thử nghĩ xem vợ tôi đang nghĩ gì. Tôi thật sự cũng thấy hơi hối hận. Tôi sẽ cố gắng không gặp em nhưng vẫn khẳng định một điều, tình cảm của tôi với em là nguyên vẹn, không thay đổi. Tôi tin, rồi em sẽ là người chủ động tìm gặp tôi. Tôi sẽ đợi...
Quân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự