Chào anh, em là tín đồ của mục Tâm sự, mọi người trong cơ quan em nói rằng để lấy được chồng thì em cần dừng đọc tâm sự lại, vì họ chỉ gửi tâm sự khi mọi chuyện trắc trở, ai vui và hạnh phúc thì họ đang bận tận hưởng.
Em là một người dưới chuẩn trung bình về chiều cao, nhưng luôn vui vẻ, dí dỏm, độc lập trong suy nghĩ, tự lập trong cuộc sống.
Em tốt nghiệp học viện tài chính, là kế toán, thời gian rảnh có thể đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, đọc sách hoặc tìm hiểu các vấn đề mình quan tâm qua mạng.
Cuộc sống một mình không hề tệ, vì em vẫn thấy mình sống vui vẻ và ý nghĩa, có những người bạn để gặp và chia sẻ khó khăn, có gia đình bên cạnh và có những việc yêu thích em cần làm. Nhưng có đầy đủ màu sắc hay thú vị khi tận hưởng cuộc sống độc thân thế nào, thì em vẫn luôn cần có một người bạn đồng hành của riêng mình để yêu thương, để nắm tay nhau đi qua buồn vui.
Em cần anh trước tiên là cho bản thân em, cần một người nắm lấy tay em, cho em sự ủng hộ những khi em chông chênh. Chúng ta bên nhau và cùng nhau đồng hành trong cuộc sống, cùng biết chấp nhận những khuyết điểm của nhau và cùng nhìn vào mặt mạnh của mỗi người để chung sống vui vẻ.
Và sau đó, em cần anh cũng một phần là cho sự an nhiên cho tuổi già của bố mẹ em. Yêu thương con cái nên bố mẹ nào cũng mong con mình được trọn vẹn. Vì vậy, dù em có làm gì cho bố mẹ thì vẫn chưa trọn vẹn khi em chưa có ai đó để yêu thương và được yêu thương. Chính vì thế, thay vì cứ e dè chuyện quen nhau qua mạng, em nghĩ mình nên dấn thân hơn, và hôm nay em gửi những thông điệp này lên đây để tìm anh - con rể tương lai của mẹ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Kim Chung
- Tuổi: 36 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ