Chào em - một nửa mảnh ghép của đời anh, anh đã đi tìm em lâu rồi. Không biết duyên chưa tới hay tại em ở nơi đâu xa quá nên chưa liên lạc với anh.
Anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Không biết có phải vì thế mà anh không được tự tin trước những người con gái mình tiếp xúc hay không? Hiện anh có một công việc ổn định, cũng đủ tự lập về kinh tế.
Anh sống nội tâm, có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Anh tự nhận mình có thể làm bất cứ việc gì nếu có quyết tâm. Vậy mà tìm em lại khó đến vậy, không biết bao lần anh đã hạ quyết tâm để tìm em rồi. Em đang ở nơi đâu? Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường này...
Anh không quan trọng em làm gì, nếu thấy hợp, chúng mình hãy liên lạc với nhau em nhé. Anh sẽ là người đàn ông chia sẻ cùng em trong mọi công việc, có thể giúp em trong việc nội trợ, nấu ăn...
Em đừng lo, có thể anh không kiếm tiền giỏi nhưng chắc sẽ là chỗ dựa tinh thần đủ lớn cho em. Tìm được người hiểu mình, quan tâm và chăm lo cho mình là điều khó nhất, phải không em? Mong em sẽ sớm liên lạc với anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thành Nam
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Thành phố Việt Trì, Phú Thọ
- Giới tính: Nam