Bị bệnh hôi nách là nỗi khổ không tả được, nó ảnh hưởng không chỉ riêng tôi mà còn đến người xung quanh. Tôi cố gắng vượt qua sự tự ti về căn bệnh này để hòa nhập thế nhưng không phải ai cũng hiểu. Tôi cũng không phải không để ý đến mùi quái ác đó. Tôi dùng mọi biện pháp để ngăn mùi hôi, trên mạng có bao nhiêu mẹo tôi cũng thử hết bấy nhiêu nhưng chỉ đỡ chứ không hết. Một ngày tôi tắm tối thiểu 3 lần, nhà tôi ở gần nơi làm việc nên trưa nào cũng về tắm rồi mới đi làm.
Trong phòng có người thân thiết nói nhỏ về mùi cơ thể tôi, tôi cũng chia sẻ nỗi khổ, đã đi hút tuyến mồ hôi, cũng bớt nhiều (ít nhất cũng có người nhận xét là không còn thấy mùi nữa). Tuy nhiên, tôi không lơ là, vẫn giữ thói quen ngày tắm ít nhất 3 lần. Vậy mà, trưa nay khi lên phòng làm việc tôi lại được "tặng" một chai khử mùi cùng tờ giấy các mẹo làm hết mùi cơ thể ở trên bàn (không ghi danh tính người gửi). Tôi không biết nên vui hay nên khóc vì sự quan tâm này, nhưng cảm xúc vừa tức giận vì bị xúc phạm lẫn tự ti cứ ùa về. Tôi nên làm sao? Những gì tôi viết lên đây cũng chỉ mong mọi người hiểu rằng người mắc căn bệnh như tôi không ai muốn mình như thế.
Minh
Độc giả gọi điện chia sẻ tâm sự với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)