From: Phac Du
Sent: Tuesday, April 06, 2010 3:36 PM
Cái tuổi 30 của Lan luôn tìm cho mình một lý do thật "lãng mạn" và "hợp lý" để ngoại tình. Cũng như cậu Quang Huy từng nói "có người thì đam mê nhục dục đến điên cuồng, có người thì lại thích tỉ tê tâm sự chuyện tình cảm gia đình"... nhưng tóm lại là chẳng ai từ chối chuyện lên giường với người tình cả. 2 lần và 20 lần có khác gì nhau không nhỉ?
Đọc giãi bày của Lan, tôi (và chắc nhiều người đàn ông khác) không khỏi "chạnh lòng" vì sự "ngây thơ" của các quý bà tuổi 30. Không ngờ, để làm cho các quý bà có chồng tin lại dễ dàng đến vậy, dễ hơn những "quý cô" chưa chồng nhiều nhiều lần, chỉ cần vài thủ thuật nho nhỏ, thậm chí là chẳng cần thủ thuật gì, tự các "quý bà" sẽ... tưởng tượng ra để biện minh cho chính mình.
Đọc tâm sự của Lan, tôi chắc cánh đàn ông sẽ càng thích ngoại tình với các "quý bà" hơn là các "quý cô" vì: "Với gia đình, chúng tôi vẫn không hề sao nhãng, vẫn làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ, người chồng, người cha vì cả hai chúng tôi đều thỏa thuận không được làm ảnh hưởng đến gia đình. Cả hai đều biết gia đình của mình là trên hết...". Theo cách hiểu của đàn ông thì tuyệt, ta không bao giờ lo bị lộ hay bị phá đám kiểu không ăn được thì đạp đổ của các "quý cô", em này rất kín đáo.
Rồi thì "Chúng tôi cũng chưa bao giờ đòi hỏi người kia phải hy sinh, từ bỏ hay thậm chí là thất hẹn với người khác vì mình. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng các mối quan hệ và thời gian của nhau, chỉ đến với nhau khi thật sự cả hai đều có thể....". Chắc cánh đàn ông chúng tôi nằm mơ cũng không thể kiếm được một cô nhân tình chưa chồng nào tuyệt hơn thế, lúc nào thích thì gọi, lúc không thích thì thôi, tuyệt nhiên không bị quấy rầy, nhất là khi đang ở cạnh vợ con hoặc... nhân tình khác.
Hỡi ôi, đến giờ tôi vẫn chưa cắt nghĩa được vì sao phụ nữ lại ngoại tình.
Trần Phác Du