From: Dinh Dung Ngo
Sent: Wednesday, December 09, 2009 10:23 AM
Đầu tiên xin được chia sẻ cùng chị những khó khăn mà một người mẹ phải mang cả hai trọng trách vừa làm cha, làm mẹ của đứa con mà chị đã mang nặng đẻ đau. Từ một người tưởng chừng không có được hạnh phúc đó là làm mẹ dẫn đến những cuộc ăn chơi để đến với những cuộc tình chớp nhoáng không có tình yêu. Nhưng phép màu đã đến và mỉm cười với chị. Được làm mẹ còn niềm vui nào hơn, nhưng những tưởng niềm hạnh phúc đó được bền chặt khi chị quyết định nuôi con một mình, mà không cần có bóng dáng của một người đàn ông làm chỗ dựa.
Chị quyết định hoàn toàn đúng, bởi vì nếu cuộc sống hôn nhân mà không có nền tảng tình yêu thì niềm hạnh phúc sẽ không bao giờ bền chặt, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến tâm trạng non nớt của những đứa con sống trong gia đình mà cha mẹ không hề yêu nhau. Đó là một cách giải quyết tốt và chị có cơ sở để làm điều này, đó là kinh tế tự túc và riêng biệt. Đây cũng là một xu hướng trong xã hội hiện nay.
Người phụ nữ hiện đại luôn là những người năng động tự chủ khi đưa ra quyết định của riêng mình. Và chị cũng vậy, tự mình nuôi con và vẫn cho con nhận bố đẻ về mặt chính thức của luật pháp. Thế nhưng quan niệm trong xã hội cũ vẫn còn đó, chị phải đối mặt với những quan niệm "không chồng mà có con". Người ta cho rằng đó là những người không đứng đắn, là những người phụ nữ không ngoan.
Trong dân gian người ta chú trọng cuộc sống có cặp có đôi có sự chứng kiến của gia đình họ hàng, đó là những tiêu chí đánh giá người phụ nữ tốt. "Thà rằng chiếu rách có đôi, còn hơn chăn gấm lẻ loi một mình". Trong xã hội hiện nay tưởng rằng mọi người đã có những quan niệm thoáng hơn cho người phụ nữ, nhưng tàn dư của những định kiến giới vẫn còn ăn sâu trong quan niệm của chúng ta.
Những người không có chồng mà có con được xã hội nhìn nhận như một biểu hiện lệch lạc về hành vi. Họ hay có những biểu hiện khinh miệt, mỉa mai, bàn tán sau lưng, thậm chí nói thẳng ra trước mặt, có khi là quát mắng. Nghiêm trọng hơn ngay trong cả giới trí thức, những người được coi là có học vấn cao, có sự hiểu biết rộng cũng có hành động như vậy. Tất cả đều là do sự nhận thức những quan niệm cũ còn ăn sâu.
Hiện nay, nước ta đang ra sức đẩy mạnh sự bình đẳng giới và nâng cao sự nhận thức của xã hội đối với người phụ nữ. Tuy nhiên về hình thức chưa có sự thay đổi khi chính phụ nữ còn nhìn nhận về những định kiến giới chưa thông thoáng. Họ chưa sẵn sàng nhập cuộc để bảo vệ tiếng nói của mình và quyền được thể hiện mình, vẫn chịu lùi sau những quan niệm của xã hội và chấp nhận điều đó, a dua những định kiến liên quan đến chính quyền lợi của mình như một sự đương nhiên. Như trường hợp cô bé ở UBND hay cô công an là một thí dụ... Để mọi người có những nhận thức thoáng hơn thì phải có thời gian dài mới làm được.
Trước mắt những lời đàm tiếu sau lưng chị sẽ vẫn còn. Với bản lĩnh và nghị lực của chị, tôi tin rằng chị sẽ bỏ qua những điều đó mà nuôi dạy bé con của chị cho tốt để cháu luôn có được tình yêu thương tốt nhất mà chị đã dành tặng cho bé. Hãy cứ làm những việc mà chị cho là đúng vì chị đã có những quyết định đúng rồi. Tôi tin chị sẽ làm được.
Hiện nay pháp luật Việt Nam đã có nhiều quyền cho người phụ nữ và nếu đi làm những thủ tục hành chính chị có thể nhờ cha của đứa bé đi cùng. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Hãy đẩy xa những tiếng đằng sau bằng việc chăm sóc bé một cách tốt nhất, rồi mọi người cũng hiểu. Như phép màu mà chị đã nhận từ tạo hóa ban cho chị. Chúc chị luôn vui, và vững tin.
Chào chị!