Tôi và anh quen nhau được một khoảng thời gian thì tôi dính bầu. Trước kia tôi luôn biết cách bảo vệ để không bị hậu quả. Tôi sống khá tự do và không muốn bị ràng buộc. Khi biết tin mình có bầu, tôi không muốn cưới và cũng chưa có ý định cưới, chỉ định sinh con rồi sau này tính tiếp chuyện cưới xin với anh.
Anh sống cực kỳ có trách nhiệm với tôi và đứa bé trong bụng. Nhưng khi bầu được 5 tháng, tôi phát hiện anh đã có vợ. Tôi thực sự rất sốc và hỏi thẳng, anh nói mình đã ly hôn. Tôi tìm hiểu kỹ hơn và phát hiện anh ta vẫn sống cùng vợ con. Tôi không biết phải làm thế nào? Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tâm
Gọi điện cho biên tập viên theo số 09 6658 1270, để đăng tải chia sẻ của bạn trên Tâm sự.