From: Tuệ Anh
Sent: Monday, July 26, 2010 11:14 AM
Chào Diệp,
Tôi đọc đi đọc lại bài viết của bạn và thực sự muốn chia sẻ khó khăn của bạn. Nhưng chắc chắn tôi sẽ không chia sẻ theo cách mà bạn càng đọc càng rối, càng đọc càng… chẳng biết phải làm sao.
Diệp à, ai đó nói phần lớn rắc rối của mình đều do mình gây ra. Bản thân tôi nghiệm trong cuộc sống thì thấy điều đó đúng. Trường hợp của bạn cũng đúng thế chăng? Chắc hẳn rồi!
Tôi cũng quen biết vài người trong giới nghệ sĩ (có tiếng tăm hẳn hoi). Điều tôi nhận thấy ở họ là cuộc sống phóng túng, đầy quan hệ phức tạp. Ban đầu tôi bối rối không biết phân định cuộc sống của họ theo cách nào, theo chuẩn mực nào. Bởi chuẩn mực sống của họ theo cảm nhận của tôi đơn giản là không chuẩn mực nào cả. Họ ào đi với những quan hệ phiêu du, nhạt nhòa về giới tính, vô thường về tuổi tác…
Có lúc họ chí tình, chí nghĩa như anh hùng hào kiệt. Có lúc họ man dã đến phàm phu tục tử. Cuộc sống của họ luôn biến động, lúc như dòng sông ào ạt mùa mưa lũ, lúc bình lặng như vũng đọng sau mưa…
Lý giải cho điều này, họ cho rằng một nửa cuộc sống của họ là… diễn, nửa còn lại họ phải sống cho họ. Cái nửa cho họ này là để nạp năng lượng, để tìm những ước lệ, để chầu chực các mối quan hệ, và cuối cùng để họ tiếp tục… diễn.
Trở lại với chuyện của bạn, để tôi đoán nhé. Đầu tiên bạn đến với anh ta trên nền tảng tình cảm là sự ngưỡng mộ. Nói cách khác, bạn đã có tình cảm với anh ta ngay từ đầu. Sau một thời gian, tình cảm đó ngày càng nhân lên. Nhưng do rào cản là anh ta đã có bạn gái, bạn không thể tiến xa được nữa. Và khi anh ta chia tay với bạn gái, bạn đã đến với anh ta một cách hồ hởi, tất nhiên là trên mức bạn bè. Nó sẽ tiến đến tình yêu thực sự nếu không có sự xuất hiện của Hùng.
Bạn đã shock trước một hình tượng mới, và tất nhiên chán hình tượng cũ. Bạn nhanh chóng yêu Hùng với sự thản nhiên, tự tại do không phải lo lắng về bạn gái cũ như với anh chàng kia. Lúc này cú shock lộn ngược trở lại anh chàng kia. Tính cách đàn ông trỗi dậy, anh ta cảm thấy bị phản bội. Và diễn biến tiếp theo là sự trả thù.
Đầu tiên anh ta dùng “khổ nhục kế” khóc lóc, van xin rồi cắt tay để bạn động lòng. Nhát cắt này không phải vì tình yêu chân chính mà là để bạn không rơi vào tay ông bạn, điều sỉ nhục của đàn ông. Nhưng anh ta thất bại.
Chiêu tiếp theo là “rút củi đáy nồi”, anh ta phải làm sao để triệt tiêu nguồn “năng lượng” của bạn (tức làm Hùng phải rút quân). Và nhân sự sơ sẩy của bạn (bạn quên áo ở nhà anh ta, cái này là bạn nói, sự thật thế nào thì chỉ có bạn và anh ta biết), anh ta đã cho bạn knock-out.
Qua sự luận giải bên trên, có thể thấy rắc rối của bạn là do bạn gây ra. Nó chỉ là một hệ quả tất yếu của một chuỗi các hành động có chủ ý của chính bạn. Tôi thì hoàn toàn không cho đó là tai nạn. Tai nạn chỉ xảy ra khi nạn nhân hoàn toàn vô thức về các yếu tố tai nạn. Đằng này chuyện của bạn hoàn toàn có thể đoán định hậu quả. Ấy vậy bạn vẫn thản nhiên bên anh ta đến tạn 12h khuya và để quên cả áo. Bạn hoàn toàn có thể gọi người nhà, bạn bè anh ta đến xử lý trong hoàn cảnh nhạy cảm như vậy.
Bạn đánh giá anh ta quá thấp, hoặc là bạn là kẻ ngốc. Tôi không có ý chỉ trích bạn nhưng rõ ràng bạn đã tự làm khó mình. Bạn chơi trò săn 2 thỏ, đến giờ mất cả 2. Tất nhiên là thế rồi.
Giải quyết sự “ngốc nghếch” này của bạn thật không đơn giản, nhất là khi bạn còn cho anh ta vay tiền để tậu nhà. Tuy nhiên, không có gì là không giải quyết nếu chúng ta thực sự muốn.
Phụ nữ tất nhiên yếu đuối, chịu sức ép dư luận không nổi. Nhưng một khi vượt qua được một ngưỡng nhất định thì phụ nữ lại tỏ ra nghị lực gấp bội phần đàn ông. Điều quan trọng là tìm và vượt qua được ngưỡng đó.
Cuộc sống như một cuộc chiến vậy, nhất là trong hoàn cảnh của bạn. Khi coi nó là trận chiến, bạn phải có chiến thuật. Như binh pháp dạy thì khi địch càng hung hằng, tự đắc, ta càng phải “án binh bất động”. Địch càng gào thét, chửi rủa, ta cứ gác đầu ngủ yên (hoặc phải giả vờ như vậy). Trong khi đó ta tiếp tục tìm hiểu xem địch làm gì tiếp theo, tìm hiểu điểm yếu của hắn để phản pháo. Địch chỉ rút lui khi ta phản công đủ mạnh, hoặc thoái chí rút quân khi ta không thèm nghênh tiếp.
Và một điều quan trọng, bạn phải có những người bạn thân thiết giúp đỡ (tức binh hùng, tướng mạnh), bạn phải tranh thủ các mối quan hệ tốt để cầu viện. Bạn phải biết cô lập quân địch, dụ chúng vào vùng đất hiểm trở để gây bất lợi. Bạn sẽ chiến thắng. Bạn chỉ chết đuối khi ở trong nước. Hãy biết thoát ra!
Thân ái.