Mình thích đọc sách và rất yêu động vật, khi buồn thì chỉ cần xem một đoạn clip đáng yêu nào của bé chó, bé mèo là mình có thể lấy lại năng lượng liền. Cũng có khi xem thấy các em chó mèo có hoàn cảnh đáng thương mình lại rất khó chịu. Cuộc sống hàng ngày đi làm rồi về nhà cứ thế tiếp diễn, lặp lại như một vòng tuần hoàn không thay đổi, nhiều lúc làm con người mình cảm thấy chán nản. Suy nghĩ muốn thoát khỏi vùng an toàn này luôn thôi thúc mình phải làm một việc gì đó cho cuộc sống thêm thú vị.
Việc đầu tiên để thoát khỏi vùng an toàn là mình viết thư cho mục Hẹn hò. Mình muốn thông qua đây kết thêm bạn. Với lại nữa là Tết sắp đến rồi, điệp khúc "Bao giờ lấy chồng" lại sắp bắt đầu, nó làm mình rất sợ phải đi gặp người thân họ hàng. Chắc nhiều người cũng gặp tình trạng này nhỉ? Mình nghĩ lúc đầu có thể là bạn, nếu may mắn có duyên sẽ tính chuyện xa hơn. Mình hy vọng người đó lớn tuổi hơn mình, có công việc ổn định, chưa từng kết hôn, có chí cầu tiến, không dính vào các tệ nạn xã hội, quan trọng là không hút thuốc lá vì mình không chịu được mùi thuốc. Nếu có một số sở thích giống nhau thì càng tốt.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: San san
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Giới tính: Nữ