Tình yêu vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Em là một người chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người yêu không? Tình yêu vốn là một sự trải nghiệm nhưng em mong ước tìm một người để bên nhau bền lâu.
Em 23 tuổi. Do làm trong môi trường y tế nên em cũng rất ít có thời gian để đi chơi hay tụ tập cùng bạn bè và được mọi người đánh giá hơi trẻ con và dễ thương.
Đúng như mọi người thường nói cái gọi là duyên phận, chính là trong ngàn vạn người gặp được người cần gặp là anh. Trong ngàn vạn năm, giữa mênh mông hoang hoải vô tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước. Hy vọng mình sẽ tìm được nhau để cùng đem đến những điều hạnh phúc cho nhau.
Mong anh là một người luôn hướng về gia đình, biết quan tâm đến gia đình và không nhậu nhẹt, không hút thuốc. Nếu anh muốn về xứ Nghệ cùng một cô gái yêu thích đọc sách, thích đi phượt nhưng tính hơi bướng và luôn hướng về gia đình thì cùng em cố gắng anh nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Minh
- Tuổi: 23 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
- Giới tính: Nữ