From: Hello Viettung
Sent: Saturday, May 08, 2010 4:25 PM
Đọc tâm sự tôi đã hiểu phần nào tâm trạng của chị bây giờ, ban đầu tôi cứ ngỡ là 2 vợ chồng ly di rồi có con lại với nhau khi 2 người chưa bước thêm bước nữa, nhưng tôi cũng hơi nghi ngờ chẳng lẽ đơn giản vậy sao. Quả đúng là không đơn giản vì chồng cũ của chị đã có vợ mới, chị và chồng cũ đã không dứt khoát trong chuyện vợ chồng, đã ly dị thì coi như chuyện vợ chồng chấm hết, chỉ còn nghĩa và cùng chăm lo con cái mà thôi.
Chắc có lẽ do chị nghĩ nhiều đến hạnh phúc con cái nên không mở lòng với ai khác và điều đó làm chị nghĩ rằng thà với chồng cũ vẫn ổn hơn, thậm chí có con thì cũng được dù sao vẫn là cha chung của các cháu. Nhưng phũ phàng là chồng cũ đã có vợ mới nghĩa là anh ấy có cuộc sống riêng có vợ có con…
Cho nên quan hệ giữa anh chị bây giờ là trái với pháp luật và chị trở thành kẻ thứ ba làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình họ. Nói như thế có vẻ quá phũ phàng, nhưng thực tế là vậy. Giá như chị mạnh mẽ hơn và nghĩ cho thấu đáo trước khi việc này xảy ra. Chuyện vợ chồng cũ khi gặp lại nhau cũng có thể xảy ra chuyện chăn gối, nó được coi ở góc độ tình cảm bộc phát hay trong tình huống tế nhị. Nhưng thường xuyên xảy ra tức là có ý định như vậy thì rõ ràng là chồng cũ của chị quá tham lam muốn cả hai.
Anh ấy thì cứ vô tư hễ thăm con thì kiêm luôn mẹ, nếu là người chính trực thì không làm như thế vì mình đã có vợ mới rồi, vì khi có vợ mới tức đã xác định là không có mối quan hệ với vợ cũ nữa dù còn tình cảm đi chăng nữa, làm như thế vợ cũ thêm đau lòng mà thôi. Nếu trường hợp chị tự nguyện đến với chồng cũ vì nỗi cô đơn hiện tại thì cái đó là lỗi ở chị, còn khi đã có con thì tội nghiệp cho con vì khi chị nói ra nó là con giữa chị và chồng cũ thì chắc rằng cuộc sống của mọi người sẽ xáo trộn liền. Tình cảm chồng cũ với vợ mới sẽ sứt mẻ, tình cảm cha con không vung tròn, nội ngoại 2 bên khó xử…
Bởi vậy tôi nghĩ chị nên giữ kín chuyện này và nói với mọi người rằng do muốn có thêm một cháu nữa cho vui cửa vui nhà nên đi thụ tinh nhân tạo. Sau này con lớn rồi có thể trình bày rõ nguồn cơn cho nó nghe, chứ bây giờ nói ra thì ai cũng khó xử hết cả, nhiều khi tình cảm không còn nữa. Vì đó là chọn lựa của chị nên phải có phương cách tốt nhất cho mình và ổn cho mọi người.
Sau khi chuyện này xảy ra chị phải mạnh mẽ lên và quyết đoán vì nếu tiếp tục sống như thế thì e rằng hậu quả sẽ đến mà thôi. Một là anh ấy sống với vợ mới, hai là quay về sống với vợ cũ, còn không thể sống kiểu chồng chung được.