Từ: trang nguyen
Đã gửi: 08 Tháng Sáu 2012 4:10 CH
Chào chị Nhi!
Tôi đã đọc bài viết của chị Nhi và các anh chị cùng góp ý xây dựng, tôi cũng có mấy lời gửi chị Nhi như sau:
Chủ đề của chị bị ném đá dữ quá, mà hầu như lời lẽ gay gắt là đến từ các quý ông. Bài viết của chị đã chạm vào tự ái rất nhiều đàn ông, họ có tính tự ái rất cao, biết bao anh coi thường vợ thì không sao, nhưng phụ nữ khi coi thường chồng một chút là coi như xong, được cho là người đàn bà hư hỏng, mất nhân cách, không xứng đáng làm vợ.
Thực sự mà nói, phải đặt mình trong hoàn cảnh của chị mới hiểu hết sự khó chịu. Chuyện của chị tôi đã chứng kiến vài lần trong khu vực xung quanh tôi ở, suy nghĩ của chị là không hiếm, tôi thông cảm cho sự bực bội của chị. Tôi không biết chồng chị ngoài khả năng chém gió và kiếm ít tiền ra có thực sự tốt hay không.
Tôi nghĩ chắc phải có tính cách gì đó khiến chị không chịu nổi chứ nếu chỉ vì hai vấn đề đó thôi thì có lẽ sự việc không đi qua xa như vậy, chắc chị không tiện kể nhiều trên đây. Một người chồng hiền lành, thương vợ thương con, biết lo lắng yêu thương chăm sóc cho gia đình là mơ ước của nhiều phụ nữ dù người chồng đó không làm ra nhiều tiền.
Sự đầy đủ vật chất ai cũng muốn nhưng có mấy người kiếm ra được nhiều tiền. Kiếm tiền rất khó, không phải đàn ông ai cũng có khả năng kiếm ra tiền. Là đàn ông họ cũng buồn lắm khi không lo lắng được cho vợ con đầy đủ, chỉ là đôi khi bề ngoài họ không thể hiện ra thôi.
Chị hãy bình tĩnh lại, sau đó ngồi nói chuyện với chồng và cùng nhau giải quyết. Hãy nói hết những gì khó chịu trong lòng nhưng đừng gây áp lực lên chồng, khuyên chồng đừng tô vẽ nhiều nữa. Tôi mong sự bình tĩnh trong suy nghĩ của chị sẽ phần nào giải quyết nút thắt trong lòng, và hai vợ chồng sẽ tìm lại được sự đồng cảm bên nhau. Ly hôn là điều không một ai muốn cả dù là đàn ông hay đàn bà. Chúc hai anh chị sẽ lại hạnh phúc trong tương lai.