Từ: hieu nt
Đã gửi: 15 Tháng Sáu 2011 12:38 SA
Chào Ngân!
Đọc bài viết của bạn tôi bất chợt giật mình, có vẻ cuộc sống xô bồ ngày hôm nay làm cho tình cảm vợ chồng bị chia cách nhiều quá. Vì thế mà chẳng trách sẽ có những ông chồng, bà vợ chấp nhận ngoại tình với một người đồng nghiệp, đơn giản chỉ vì họ có quá nhiều thời gian ở bên nhau để cùng vui vẻ, chia sẻ mọi điều.
Quay lại với chuyện của bạn, có lẽ tôi sẽ không trách bạn vì sao ngoại tình, đơn giản vì cuộc sống của bạn quá buồn tẻ. Tôi biết bạn đang cô đơn và khao khát tình cảm vợ chồng, nói thật thì có lẽ "chuyện kia" của bạn và chồng cũng rất thưa thớt hoặc gần như là không, đúng không Ngân?
Cùng tôi suy nghĩ điều này nhé, bạn có khi nào chấp nhận chồng ngoại tình với người phụ nữ khác không? Nếu có bạn sẽ như thế nào? Bạn sẽ điên cuồng cấu xé, quyết tâm trả thù hay tự dằn vặt, gặm nhấm nỗi buồn một mình, kết thúc là tự kết liễu đời mình. Bạn có chắc là người sếp của bạn thật lòng yêu bạn và đến với bạn không?
Tôi một người đàn ông vẫn không chấp nhận người đàn ông khác ngoại tình, sẽ là một suy nghĩ gì đó rất xấu xa, ghê sợ tôi dành cho người đàn ông đó nếu biết họ ngoại tình. Một người đàn ông đã có vợ, có con mà lại ngoại tình, vậy khi bạn bỏ rơi chồng để đến với anh ta, liệu anh chàng mà hàng ngày bạn vẫn gọi là sếp kia có sẵn sàng bỏ rơi bạn và ngoại tình thêm lần nữa với người phụ nữ khác không?
Tâm lý đàn ông, vợ và bồ là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Vợ là người nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc, còn bồ sẽ là người cùng vui vẻ, là người sẽ cùng anh ta đến những nơi sang trọng để anh ta tự hào coi "bồ xinh đẹp" như là một chiến lợi phẩm trên đường đời. Thậm chí có những đàn ông còn khoe khoang mình đã ngủ với bao nhiêu cô đã có gia đình, đã lên giường với bao nhiêu em xinh tươi.
Vì sao họ làm vậy, thật ra thì hành động đó gần như là bản năng. Chính vì vậy với họ ngoại tình vẫn chỉ như ăn một bát phở và trả tiền, thế là xong. Vẫn có một phần lớn đàn ông không chấp nhận ngoại tình, đó là vì phần lý trí của họ cao hơn phần bản năng. Họ biết yêu thương chăm sóc vợ con, với họ không có khái niệm vợ và bồ, mà chỉ có vợ, vợ là nhất.
Về sếp của Ngân, nếu là người đàn ông đứng đắn, đàng hoàng và có tư cách, chẳng ai lại đi ngoại tình khi mình đã có gia đình và đặc biệt là phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Tôi khuyên bạn hãy tránh xa người sếp đó. Hãy chuyển công ty, đổi số điện thoại di động, đổi cả số điện thoại cố định nhà riêng, nếu đổi nhà được thì càng tốt, nói chung là làm sao để cắt đứt mọi liên hệ.
Sau đó hãy cùng chồng giải quyết chuyện vợ chồng bạn, hãy tìm hiểu vì sao chồng bạn lại cư xử với bạn như vậy. Ly dị là hướng giải quyết cuối cùng nếu không thể hàn gắn tình cảm vợ chồng bạn được nữa. Hãy nghĩ đó không phải là lối giải thoát cho bạn đâu, vì sau này con cái bạn sẽ nghĩ sao khi có một người mẹ ngoại tình? Chưa kể ly dị sẽ làm trẻ đau đớn trong tâm hồn mãi mãi.
Hãy suy nghĩ kỹ, quyết định vẫn chỉ là bạn. Tôi không thể giúp gì cho bạn nhiều hơn thế. Chúc bạn sớm nhận ra điều sai trái và lấy lại cân bằng trong cuộc sống.