From: P.T.
Sent: Sunday, March 01, 2009 3:08 PM
Subject: reply: Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi thì mới có người yêu
Sau khi đọc những dòng tâm sự của các bạn độc giả, tôi cũng có chút ý kiến. Theo tôi, thì một phụ nữ thành đạt không phải khó kiếm người yêu, khó kiếm chồng. Vấn đề là làm sao để giữ tình yêu đó ở lại với mình. Đàn ông rất ư là tự ti, nhất là đàn ông châu Á.
Họ luôn được xem là trụ cột, chỗ dựa vững chắc cho gia đình, họ không muốn bị phụ nữ lèo lái gia đình. Cho nên với người phụ nữ hiện đại và thành đạt, dường như vấn đề đó rất khó. Vì họ được sống trong môi trường năng động, đầy tự tin và quyết đoán (vì vậy họ mới có thành công như ngày hôm nay) cho nên họ sẽ luôn luôn chủ động trong mọi tình huống, cái mà đàn ông không bao giờ muốn thế.
Đàn ông luôn muốn một phụ nữ dù có thành đạt, có lanh lợi, mạnh mẽ cách mấy trong công việc, cũng trở nên nhỏ bé, yếu đuối và cần được che chở khi ở bên họ. Họ muốn chứng tỏ sức mạnh của đàn ông đối với người phụ nữ mà mình yêu thương. Điều này đa phần là đúng với đàn ông châu Á hầu như ở khắp mọi nơi trên thế giới.
Tôi viết ra đây không có ý ủng hộ hay đối lập với mọi người nơi đây, nhưng tôi chỉ mong sao đàn ông châu Á hãy mở rộng lòng mình, hãy suy nghĩ thoáng một chút vì chúng ta đang sống trong xã hội ngày càng hiện đại hóa và phụ nữ ngày càng trở nên năng động hơn. Xin chúc chị Khánh sớm tìm được câu trả lời cho mình và tìm được hạnh phúc cho cuộc đời mình.
Thân.