Em 26 tuổi, cưới vợ hơn một năm và đang có tin vui. Em đi làm bốn năm, tích góp được 2 tỷ, lương hàng tháng gần 80 triệu. Tuy nhiên, thời gian gần đây em hay buồn, hay nghĩ về thời sinh viên, vui chơi nay đây mai đó. Em muốn cuộc sống như trước kia, nhưng giờ đã có gia đình và em thương vợ con lắm, chẳng biết làm sao. Nhiều lúc em stress lắm.
Hai vợ chồng em vẫn vui vẻ, đi chơi bình thường, nhưng trong lòng em luôn có khoảng trống, sâu lắng mà không ai biết. Em ít bạn bè vì lo tập trung xây dựng kinh tế và chăm sóc vợ. Chỉ có 5 - 6 người bạn nhưng họ đã có gia đình hoặc đi du học. Giờ em thấy áp lực, bứt rứt, muốn buông bỏ tất cả để vùng vẫy ở một nơi mới mẻ, được trải nghiệm thú vị. Có phải em vẫn còn trẻ con, tính tình bồng bột không ạ. Em xin cám ơn!
Tuấn
Độc giả có thể tâm sự trực tiếp với biên tập viên theo số 02473002222 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính)