Đọc bài của bạn mình thấy cuộc hôn nhân của bạn không bình thường. Do bạn không đủ sức mạnh của người đàn ông để lái con tàu hôn nhân đi đúng hướng, nên bạn luôn rơi vào thế bị động, căng thẳng, mất phương hướng. Bạn hoảng sợ, mất bình tĩnh trước các cú ra đòn của vợ, vợ bạn càng thừa thắng xông lên.
Có lẽ bạn nên nói chuyện thẳng thắn một lần tất cả những khó chịu, bức xúc của bạn trong thời gian qua với vợ để cứu cuộc hôn nhân này vì các con bạn. Bởi khi phá một cái tổ chim người ta còn phải nghĩ đến đàn chim non trong đó. Còn bạn hết tình cảm thì cũng nên chia tay, chia tay là một điều không ai muốn, nhưng đôi khi lại là một sự giải thoát cho cả hai.
Bây giờ, không ai cứu bạn ngoài bản thân bạn, hãy ngồi bình tâm xem mình cần gì, muốn gì, từ đó mới biết bạn cần phải làm gì. Chúc bạn sớm có quyết định đúng đắn nhất.
Hằng