Anh à, em từng trải qua một mối tình và đã chia tay cách đây 2 năm. Thời gian trôi đi em vẫn ổn, chỉ thỉnh thoảng đi đường nhìn các cặp đôi nắm tay nhau em cũng hơi chạnh lòng, có lúc bệnh cũng hơi tủi thân. Có lúc quá mệt mỏi em sẽ khóc cho thật đã rồi ngày mai vẫn sẽ vui cười với đời. Bản thân em hiểu, dựa vào chính mình là tốt, nhưng như vậy đôi lúc rất cô đơn, hy vọng anh sẽ đến và chia sẻ cùng để em có thể trải qua đủ hỉ nộ ái ố trong chút thanh xuân còn lại.
Em là cô gái Nam Bộ nên ăn nói không khéo nhưng tính cách luôn đơn giản, không cầu kỳ, màu mè, yêu thích rõ ràng, không lập lờ nước đôi. Em chỉ mong anh nếu đến với em thì anh cũng đơn giản, chân thành là được. Em dễ thu hút bởi đàn ông cao ráo, thông minh. Chỉ vậy thôi ạ, vì có lẽ khi trái tim đã rung động rồi thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa, anh nhỉ?
Nói về em một chút thì hiện tại, em sống và làm công việc văn phòng tại Sài Gòn. Em cao 1m68, ngoại hình hơi tròn một tẹo nhưng theo đánh giá bản thân thì ưa nhìn, còn nếu theo chuẩn ba mẹ thì con gái luôn xinh anh nhé. Với người ngoài, em hay e dè, khó thân nên em khá trầm tính, ít nói. Nhưng với người thân đôi khi em hơi "tưng tửng", hơi "điên" nhưng luôn trong giới hạn cho phép. Em xin dừng lại đây ạ, mình sẽ tâm sự, luyên thuyên với nhau sau anh nhé. Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Kim Chi Củ Cải
- Tuổi: 25 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 4, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ