From: Phuong Viet
Sent: Tuesday, June 12, 2007 2:30 PM
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: Anh Cung dung qua cang thang
Chào anh Cung,
Tôi đọc được những dòng tâm sự của anh và có vài suy nghĩ như thế này. Mọi chuyện xảy ra với bạn gái anh là đã xảy ra rồi. Và anh thì lại quá yêu cô ấy (ngay cả cách hành văn cũng thể hiện điều đó) nên sẽ không hề có quyết định nào dẫn đến việc chia tay cả. Anh cũng không có cách nào để "băm" cái "hắn" kia thành trăm mảnh như anh muốn được. Vậy thì chỉ còn mỗi việc là đả thông tư tưởng để mà "chung sống với lũ" thôi.
Thứ nhất, anh không nên quá coi trọng chữ trinh nữa. Có gì đâu cái màng nho nhỏ, mỏng mỏng có thể rách toạc ra bất cứ khi nào nó muốn mà chẳng đem lại cho chủ nhân của nó tý cảm xúc nào cả. Người ta có thể ra mấy tiệm giải phẫu thẩm mỹ và chi ra vài triệu là có thể dán cái ngàn vàng lại rồi. Vậy thì hãy kệ nó đi, anh lấy một con người với đầy đủ những giá trị khác như nhân cách, tri thức, tâm hồn, nụ cười, ánh mắt, gương mặt... Vô số thứ khác không đủ để cân bằng với cái màng mỏng như vỏ củ tỏi hay sao.
Thứ hai, vì quá yêu cô ấy anh lại chỉ nghe thông tin một chiều về cái tai nạn kia. Dù sao thì anh cũng nên mở rộng điều tra ra để có thể hiểu được phần nào sự thật. Nó sẽ giúp cho sau này anh đỡ phải đoán già đoán non, nghi hoặc lung tung sẽ mất hạnh phúc. Và điều quan trọng là anh có nên để cô ấy tiếp tục làm việc chung với chàng đồng nghiệp quý hóa đó nữa hay không. Nếu sau này, vào một ngày đẹp trời nào đó hắn lại cao hứng lên rồi bạn gái anh (khi ấy đã là vợ) lại "chịu đựng, nhân hậu và vị tha đến tột cùng" nữa thì sao.
Tóm lại nếu tôi là anh, mang trên vai một tình yêu mãnh liệt như vậy và người yêu tôi hết lòng yêu tôi thì đương nhiên tôi vẫn cưới cô ấy (vì nếu chia tay chắc tôi chết). Quên đi chuyện còn trinh hay không và tìm một chỗ làm khác cho cô ấy càng cách biệt với cảnh cũ người xưa càng tốt.
Chúc anh tìm được sự bình yên trong lòng.