From: Lop12G9394
Sent: Monday, June 11, 2007 4:06 PM
To: Tamsu@vnexpress.net
Subject: Cung hãy bình tinh suy nghi cho thau dáo.
Chào Cung,
Tôi đã đọc xong bức thư của Cung. Tôi rất cảm thông và chia sẻ nỗi đau của Cung trong lúc này. Điều tôi muốn khuyên Cung: hãy bình tĩnh, sáng suốt suy nghĩ cho thấu đáo.
Khi yêu nhau, Cung đã tin tưởng, giữ gìn cho bạn gái của mình, đó là đức tính tốt của Cung mà những người con trai khác khó thực hiện được, nhất là trong thời đại hiện nay. Đọc thư, tôi còn nhận ra Cung rất yêu thương bạn gái mình. Vậy là người con gái này rất hạnh phúc khi có một người như Cung.
Những chi tiết Cung đề cập: "Chúng tôi yêu nhau đã nhiều năm nay, trải qua bao khó khăn, khổ nhọc, bây giờ mới được ở bên nhau" rồi "Chúng tôi bên nhau nhưng tôi luôn giữ gìn cho em và luôn nhắc em giữ mình". Như vậy, Cung và bạn gái mình đã quá hiểu nhau còn gì.
Tôi nghĩ, lẽ ra cô ấy phải cho Cung biết sự thật từ lâu rồi mới phải. Đến lúc này, gần ngày cưới Cô ấy mới cho Cung hay và còn đề nghị Cung phải giữ kín.
Rất tiếc, Cung không nói rõ bạn gái mình bị đồng nghiệp xâm hại trong hoàn cảnh nào. Nhưng dù sao đi nữa, tôi khuyên Cung hãy suy nghĩ cho kỹ và thấu đáo những chi tiết mà cô bạn gái mình đề nghị. Tôi nói vậy Cung hiểu chứ?
Trong sự việc này tôi khuyên Cung phải hết sức bình tĩnh suy xét mọi khía cạnh. Tránh làm tổn thương bạn gái và cũng không quá tin vào những gì mà bạn gái mình nói, đề nghị.
Hôn nhân là cả một cuộc đời, Cung hãy đợi thêm một thời gian để tìm hiểu thêm và cũng khẳng định mình có đủ sự vị tha không. Nếu Cung thương yêu, tin tưởng vào người mình yêu thì một thời gian nữa cũng không vấn đề gì.
Còn việc báo công an thì cũng không ích lợi gì.
Chúc Cung mạnh mẽ hơn để vượt qua thử thách này nhé!