Tôi là tác giả bài viết: "Chưa bao giờ chở vợ đi chơi sau 30 năm chung sống". Cảm ơn các bạn đã chia sẻ cùng tôi. Thực chất tôi đề nghị vợ viết đơn ly hôn chứ không phải cô ấy đòi ly hôn. Vợ đã 2 lần không mở cửa với lý do tôi đi đến 24h mới về mà điện thoại tắt máy để cô ấy gọi không được. Vợ trách móc tôi là người vô tâm, không gọi điện khi đi chơi về trễ, bản thân đặt cái tôi lên cao nên tôi không quan tâm những vấn đề vụn vặt đó. Mỗi lần giận dỗi cô ấy thường khóc lóc nhưng tôi vẫn bỏ mặc, cô ấy bảo tôi khô khan không biết quan tâm.
Nói thật các bạn đừng cười, vợ tôi rất thích được ôm ấp trước khi ngủ và thích tình cảm từ chồng tạo nên, vậy mà tôi không làm thế được. Vợ còn trách khi các con xa gia đình từ lúc đi học đại học đến lúc lập gia đình mà không thấy tôi quan tâm hỏi han động viên hoặc chia sẻ, trách tôi không có tình người khi mẹ vợ ốm sắp chết mà không có cuộc điện thoại chăm sóc hỏi han. Gần 10 năm tôi không về quê vợ dù chỉ có 150 km. Tôi không có khoa ăn nói lắm, nghĩ sao nói vậy nhưng vợ hay để ý những nhược điểm trên.
Tính tôi không thích năn nỉ, vợ giận hết hồi thì thôi, 2 lần bị vợ nhốt không cho vào nhà nên tôi có đề nghị ly hôn, chuyện vợ muốn ly hôn đã cách đây 20 năm chứ giờ không có nữa. Lương tôi hiện nay hơn 13 triệu, đưa vợ 10 triệu, còn giữ lại khi có bạn hoặc đám cưới, tôi nghĩ như thế đâu có nhiều lắm, vậy mà vợ vẫn bảo cần tiết kiệm hơn nữa để dưỡng già, tôi không chấp nhận nên cô ấy đành chịu. Đôi lúc cháu nợ nần, tôi hứng chịu cũng bị vợ nói.
Giờ tôi không nghĩ đến việc ly hôn nhưng không khí gia đình rất ngột ngạt, tôi đã đồng ý cho vợ về quê vừa gần chị em vừa làm việc gì đó cho vui mà không suy nghĩ đến việc chồng quan tâm hay không quan tâm. Khoảng thời gian gần 30 năm chung sống thỉnh thoảng cũng có chở vợ đi chơi, không nhiều nhưng một năm chở đi khoảng vài lần tới nhà bạn, tuy nhiên đi dạo phố thì không có, chưa bao giờ chở vợ đi ăn sáng. Tôi chở vợ đi uống cà phê duy nhất một lần sau trận cãi vã ác liệt, vợ chồng tôi thường giận hờn sáng mồng 1 Tết chỉ vì tôi về nhà mẹ mà không chở cô ấy đi cùng, không khí Tết rất tẻ nhạt cũng vì lý do đó. Tôi nghĩ vợ hay để ý vụn vặt, vậy khuyết điểm là tôi hay cả hai, vợ tôi có quá đáng không?
Luân