Tôi 32 tuổi, vợ 30 tuổi, yêu gần năm và cưới được 8 năm, có hai con trai, thu nhập của hai vợ chồng ổn định. Vợ tôi rất bướng bỉnh và chỉ hành động theo sở thích mà không nghĩ cho người khác. Quá trình ở với chung, dù hay cãi vã nhưng vợ nói vẫn rất yêu tôi. Tôi đã mắc sai lầm là hay trêu đùa những cô gái trẻ nhưng không hề có ý yêu đương, chưa một lần phản bội vợ, đi ngoại tình. Thêm nữa, tôi còn chơi lô đề mất một khoản tiền. Tôi đã biết sai, dừng lại được khoảng một năm nay và vợ cũng bỏ qua cho tôi.
Hiện tại, tôi vô cùng đau khổ khi phát hiện vợ ngoại tình. Cô ấy thú nhận mới ngoại tình hơn một tháng, đã chấm dứt và van xin tôi tha thứ. Tôi muốn tha thứ vì mình từng có lỗi cờ bạc, vả lại còn các con. Nhưng mỗi khi nghĩ tới vợ trao thân cho người tình, tôi lại uất hận. Giờ tôi không biết lên tha thứ hay ly hôn. Xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Trọng
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.