From: Kitty Story
Sent: Monday, October 25, 2010 3:10 PM
Gửi chồng chị Hoa!
Mong anh chồng chị Hoa đừng quá bức xúc vì ý kiến mọi người mà hãy ghi nhận mà suy nghĩ lại những lời nói của anh. Tôi vô tình đọc được tâm sự của chị Hoa và đã theo dõi suốt cả tuần nay. Tôi phải nói lên ý kiến của mình khi đọc những lời lập luận của anh.
Theo lời anh nói thì có lẽ mọi người đã nghĩ oan cho anh, trong khi anh là một người chồng tốt và có trách nhiệm. Anh kể về người vợ cũ với giọng điệu rất bức xúc và bênh vực, ngưỡng mộ chị ấy nên đã cho thấy anh rất thương và tội nghiệp cho chị ấy. Việc vợ cũ năn nỉ có con trong tình trạng gia đình thiếu thốn tình cảm như vậy thì ít nhiều cũng phải làm anh muốn có ý định như thế nên mới thảo kế hoạch và phản bác ý kiến mọi người góp ý, chứ không riêng gì ý muốn của vợ cũ anh, nhưng anh nghĩ lại xem, anh đã nói “Việc có con với vợ cũ hoàn toàn do ý muốn của vợ cũ, không phải ý muốn của tôi (thế mà tiêu đề lại ghi "Chồng tôi dự định có con với vợ cũ").
Sở dĩ vợ cũ tôi muốn có thêm một đứa trẻ là do từ nhỏ vợ cũ tôi sống trong điều kiện thiếu thốn tình thương và vật chất nghiêm trọng”. Vợ cũ anh muốn con anh có thêm đứa em để chị ấy có gì thì còn có chị có em. Và việc vợ cũ anh thiếu thốn tình thương, vật chất đã có từ trước khi anh lấy chị Hoa. Vậy tại sao anh và vợ cũ không có thêm con trước khi ly hôn hay trước khi anh lấy chị Hoa, mà lại đợi đến khi gia đình anh yên ổn, con của chị Hoa cũng đã lớn thì lại có ý muốn như vậy? Anh có kế hoạch có con với vợ cũ, anh biết chị Hoa đã tổn thương như thế nào không mà anh lại còn lên án chị Hoa là đã ghi tiêu đề “Chồng tôi dự định có con với vợ cũ ”.
Anh còn nói “trước khi lấy tôi, Hoa là người thế nào”, lời lẽ của anh có vẻ chẳng tôn trọng chị Hoa, mà có vẻ chỉ trích, lên án, trong khi anh lại tân bốc vợ cũ anh lên, anh có nghĩ chị Hoa đọc được sẽ đau lòng như thế nào không? Sao anh không đứng vào vị trí của chị Hoa mà hiểu cho chị, mà anh chỉ nghĩ đến người cũ của anh thôi. Việc anh từ chối có con với chị vợ cũ có tàn nhẫn, bất nghĩa bằng việc anh phản bội chị Hoa không? Sao anh không so sánh hai việc để có quyết định đúng đắn cho mình mà vẫn cố bảo vệ lý lẽ của mình.
Nói thật, đọc thấy hoàn cảnh của chị vợ cũ anh, tôi rất khâm phục và tội nghiệp và càng tội hơn khi chị bị anh thương hại mà cưới chứ không xuất phát từ tình yêu. Anh biết trong tình yêu phụ nữ rất dễ bị tổn thương vì bị lừa dối và bị thương hại không? Mong kiếp sau anh làm phụ nữ để biết sự đau khổ của người phụ nữ phải chịu đựng để không làm những người phụ nữ của anh phải đau khổ nhiều nữa. Vì anh đã từng nói: “Đối với người ngoài, tôi có thể dối gạt, nhưng riêng đối với người đầu ấp tay gối với mình thì tôi luôn thật thà, vì người đó là người duy nhất tôi tin”.
Vợ cũ anh có phải là người đầu ấp tay gối với anh không, và chị ấy có gì lừa dối anh để anh không tin mà anh lại vẫn đi dối gạt và ra ngoài bồ bịch lăng nhăng, trong khi anh lại lập luận đanh thép như vậy với mọi người.
Rõ ràng lời nói anh đã mâu thuẫn với hành động của mình. Vậy có chắc anh không lăng nhăng khi đã cưới chị Hoa, hay không quan hệ với vợ cũ, nếu không có sự quan hệ lại thì làm sao đùng một cái đòi xin có con liền được. Mong anh suy nghĩ lại xem tình cảm của anh đặt cho ai, cho chị Hoa, hay vẫn còn cho chị vợ cũ. Nếu anh vẫn còn tình cảm với vợ cũ thì anh có thể ly hôn để quay về mà bao bọc mẹ con chị ấy và làm tròn trách nhiệm của anh.
Nếu anh xem chị Hoa là người vợ sau cùng và vẫn yêu thương có trách nhiệm thì anh đừng tiếp tục sai lầm mà làm tổn thương mẹ con chị Hoa nữa, rồi tội nghiệp những đứa trẻ con của vợ cũ anh. Chưa kể vợ cũ anh sẽ bị đồng nghiệp (nhất là người nước ngoài ở công ty chị ấy) xem và coi thường phụ nữ Việt Nam như thế nào. Trình độ học vấn cao vậy mà sinh thêm đứa con khác, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình người ta như vậy trong khi chị ấy vẫn có thể xin thêm con nuôi hoặc có con với người khác (vì mục đích là để con chị có em thôi thì con nào chẳng là con).
Tôi biết sau chuyện này, tình cảm anh và chị Hoa không còn như xưa nữa, và chị Hoa sẽ bị tổn thương và mất niềm tin nơi anh nhiều lắm dù anh có con hay không có con với người vợ cũ. Nên mong anh, hãy đừng tiếp tục sai lầm và có những hành động để làm chị Hoa tổn thương nữa. Phụ nữ ai cũng ích kỷ chứ không độ lượng trong tình yêu, nhưng tôi tin người phụ nữ Việt Nam ai cũng có lòng khoan dung, sẽ tha thứ nếu người có lỗi biết ăn năn hối cải, đặc biệt là người họ yêu thương, chung thủy và không bao giờ muốn mất.
Gửi chị Hoa: Đọc những tâm sự của chị và những lời chồng chị chỉ trích về chị, tôi thật sự thấy thương chị lắm. Nhưng chị ơi, phụ nữ mình nhiều người còn phải chịu khổ sở từ chuyện mang thai, sinh nở đến chuyện chồng lăng nhăng, con khó bảo, gặp tai ương trong cuộc sống, họ vẫn vượt qua được, nên mong việc này dù có đau, chị hãy cố gắng vượt qua chị nhé. Đừng để tinh thần suy sụp mà ảnh hưởng đến sức khỏe, như thế thì sẽ không chăm sóc chồng con được chu đáo (vì tôi từng chứng kiến mấy người vì chồng ra ngoài bồ bịch mà tiều tụy và nằm liệt giường, nên gửi những lời động viên đến chị). Con người ai cũng lầm lỗi, hy vọng chị tạo cơ hội cho chồng chị sửa lỗi để trở thành người chồng tốt và có trách nhiệm hơn.
Thân chào và chúc gia đình anh chị bình yên trở lại. Rất mong VnExpress.net đăng bài của tôi để gửi đến gia đình chị Hoa. Vì tôi đã đọc hết các ý kiến, và thấy chưa ai có ý kiến giống mình, nên tôi xin góp ý thêm.
Xin chân thành cám ơn.