25/9 con trai cất tiếng khóc chào đời, mẹ vỡ òa hạnh phúc, niềm vui chưa kịp nhân lên thì nỗi buồn ập đến. Khoảnh khắc đó mẹ còn nhớ như in, cha đã ra đi sau một tai nạn chẳng kịp hôn con, cũng chẳng kịp nói với mẹ một lời nào. Nỗi đau chùng chình khiến mẹ tắt hẳn nụ cười vô tư ngày nào, mẹ sống như một cái bóng gắng vịn vào ông bà ngoại để bước đi chập chững, cảnh "góa bụa" lại phải tự lập như một đứa trẻ. Con lẫy, con bò, con chập chững biết đi, rồi con bi bô gọi mẹ, quãng thời gian cứ dần dần qua nhanh nhưng mẹ cảm nhận từng ngày nước mắt mẹ chẳng khi nào ngừng rơi.
Người ta vẫn nói "Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương", dù đau khổ, buồn bực, khó khăn đến mức độ nào, mẹ vẫn muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho con, muốn con ăn ngon, mặc đẹp như chúng bạn để không tủi phận. Duy chỉ có một điều mẹ chưa làm trọn vẹn đó là mẹ chưa từng dắt tay con đến trường trong ngày khai trường, mẹ không ở cận kề bên con hàng ngày, hàng giờ, và có thể khi con ốm đau mẹ cũng không thể chăm sóc con và cho con tình mẫu tử vào giờ khắc đó. Có thể mẹ vẫn còn tồi lắm phải không con?
12 năm trôi qua mà sao mẹ cảm tưởng như mới ngày hôm qua thôi. Ngày này 12 năm về trước thiên thần của mẹ xuất hiện trong gia đình nhỏ bé, giờ mẹ đã chuẩn bị cho con rất nhiều quà, muốn con mẹ thật vui và hạnh phúc trong ngày này nhưng mẹ biết lúc con vui là lúc lòng mẹ nhói đau, cười nhưng ra nước mắt. Mẹ nhớ những gì đã xảy ra với gia đình nhỏ bé của mình, mẹ thương thiên thần thiếu hụt mất một nửa.
Giờ phút này, khoảnh khắc này mẹ sẽ kìm chế bản thân, cố gắng để nhìn thấy con trai thật hạnh phúc. Mẹ yêu con, con là tất cả sự sống của mẹ, những khi mẹ ốm mẹ rất lo sợ bệnh mà chết sớm, con sẽ ra sao, sẽ như thế nào? Mẹ cứ lẩm bẩm cầu xin ba, cầu xin trời phật cho mẹ con mình bình an, cho mẹ sống bên con thật lâu để có thể dõi theo từng bước đi của con.
Chúc mừng sinh nhật con, mong con trai của mẹ mạnh khỏe, học tập tốt, lớn thật nhanh và trở thành chàng trai thật tốt con yêu nhé. Dù ở bất cứ nơi nào mẹ cũng cầu chúc con thật vui, bình an. Mẹ luôn bên cạnh che chở, bảo vệ cho con. Rồi đến khi lớn con sẽ hiểu được lòng mẹ, con trai ạ. Mẹ yêu con!
Mi