Từ: Phan Thi Thanh Dung
Đã gửi: 09 Tháng Năm 2011 1:32 CH
Tôi định viết nhưng lại thôi, giờ thì cảm thấy quá bức xúc đối với hòan cảnh của anh. Tôi thấy anh quá ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Bao năm qua anh về nhà thì vẫn vui vẻ và hạnh phúc bên vợ và hai con trai, anh đi công tác thì có người yêu chăm sóc. Tôi chưa thấy ai được hạnh phúc như anh, vậy mà tôi không hề thấy anh hối hận vì có lỗi với vợ con.
Tôi ghét cay ghét đắng cái cách nghĩ của đàn ông về nhà vẫn lo cho vợ con chu đáo, không thấy tội lỗi khi ra ngoài làm chuyện sai trái. Anh có hiểu rằng tình yêu là thứ mà phụ nữ không thể chia sẻ, họ sẵn sàng làm tất cả vì nó, nhưng tâm hồn phụ nữ sẽ chết đi khi bị phản bội. Giờ anh lại muốn có con gái để yêu thương, tại sao anh lại muốn có tất cả nhưng thực ra anh sẽ không bao giờ có.
Con gái anh đang sống vui vẻ, được ba mẹ chăm sóc, anh nghĩ rằng đứa bé sẽ hạnh phúc khi có vật chất đầy đủ? Không, nó sẽ căm ghét vì sinh ra trong hoàn cảnh đó. Chị ta thì sẽ mất tất cả khi mang tiếng là người phản bội, đó là lý do không cho anh gặp con gái, cũng vì ích kỷ như anh nên mới cho anh biết là con anh, vì không muốn xa anh. Anh nghĩ gì cho vợ con khi anh nhận con gái, anh sẽ làm khổ vợ anh, 2 con trai, chị ta, chồng chị ta và con gái anh. Tôi thấy suy nghĩ anh quá nông cạn.