From: tieulong ly
To: vne-tamsu
Sent: Monday, November 06, 2006 4:40 PM
Subject: chia sẻ cùng chị va mong các bạn chia sẻ cùng tôi
Chị Vân thân mến!
Đọc tâm sự của chị tôi thấy chồng chị cũng rất giống tôi, chỉ khác đôi điều tôi tâm sự sau, chồng chị đang vô tâm đánh mất cái quý giá nhất mà mình đang có. Chị hãy cùng chồng chia sẻ với nhau để anh nhận ra giá trị đích thực của chị, của cuộc sống gia đình. Chị cũng nên nhìn nhận mình một cách thẳng thắn vì theo chị, chồng chị cũng là người rất tốt. Là một người chồng ai chẳng muốn được vợ yêu thương chăm sóc và anh nhà chị cũng giống tôi đều là con thứ được bố mẹ anh chị nuông chiều từ nhỏ.
Chị Vân à, cuộc sống hôn nhân để tốt đẹp rất cần sự chăm sóc và quan tâm lẫn nhau. Hai người hãy tôn trọng nhau như khi còn yêu, từ cách ăn mặc đến lời nói không thể bừa bộn. Cuộc sống hôn nhân có rất nhiều điều rất nhỏ, nhưng nó len lỏi và giết dần giết mòn tình yêu trong hôn nhân. Vì vậy chị và anh hãy cùng kiểm điểm nhau thoải mái và thẳng thắn, tôi tin là nền tảng của anh chị chưa có gì ghê gớm sẽ mang lại cho chị những điều tốt đẹp.
Đây là những điều tôi nói với chị vì tôi là ngoài cuộc, vì hôn nhân của chị chưa đến mức như chuyện của tôi sẽ kể cho chị và mọi người sau đây. Chúng tôi đã sống với nhau gần 10 năm và có hai đứa con khỏe mạnh. Hiện tôi cũng đang rất đau khổ nên thường vào trang này tâm sự và để hiểu hơn về cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Vợ chồng tôi đều là công chức nhà nước, vợ tôi là người thông minh, rất tham vọng và ham học hỏi.
Nhưng hai năm nay tôi ham chơi cờ bạc dẫn đến vỡ nợ. Vợ tôi cũng đâm đơn ra tòa để giải thoát cho sự thất vọng này mặc dù vẫn cùng tôi lo trang trải và tìm cách tháo gỡ. Tôi tuyệt vọng vô cùng không những về mặt kinh tế mà còn cả về tinh thần. Số là trong thời gian chung sống vợ tôi có tình cảm với một vài người đàn ông mà tôi vô tình và cố tình tìm hiểu. Tôi nhận thấy mọi cay đắng trên đời dành cho đàn ông đều bắt tôi phải hứng chịu. Tôi có lỗi giống như chồng chị Vân chỉ khác là mọi thứ trong nhà tôi đều có thể sửa chữa và lỗi nhiều hơn chồng chị là cờ bạc.
Lúc này đây tôi thấy nếu tôi chết đi còn thanh thản hơn cuộc sống hiện tại và tôi không biết mình phải làm gì nữa. Lo làm ăn để trả nợ ư? Tất nhiên rồi, còn cuộc hôn nhân của chúng tôi thì quả thật tôi không biết phải làm gì. Trong con người tôi luôn có hai quan điểm giằng xé nhau: "Anh đã làm khổ em và con, em đã hy sinh rất nhiều cho anh, em thật cao cả, anh rất và đang vẫn rất yêu em"... Và tôi lại không thể khi văng vẳng bên tai tôi những dòng tình cảm mà vợ tôi không phải dành cho tôi, tôi cứ bị những hình ảnh vợ tôi với người đàn ông khác ám ảnh.
Và ngay bây giờ vợ tôi cũng đang có một mối tình và đặt rất nhiều hy vọng vào nó. Chúng tôi rất thẳng thắn với nhau, nhưng quả thật tôi như bị ngàn kim trích vào con tim rất đa cảm của mình. Tôi rất mong vợ tôi được toại nguyện và hạnh phúc, không khổ như làm vợ tôi. Tôi rất lo lắng cho tương lai của vợ mình vì không ai học hết chữ ngờ nên tôi luôn khuyên cô ấy hết sức thận trọng. Tôi sẽ là bạn tốt của vợ tôi cho dù trái tim tan nát của tôi vẫn dành yêu thương cho cô ấy.
Tôi không biết phải làm sao mong mọi người chia sẻ thư gửi về hộp thư katania2005@yahoo.com
Thân,
Tiểu Lý