From: SGN ES/Dao Thi Ngoc Lan
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, August 22, 2006 9:43 AM
Subject: Y kien chia se
Thân gửi Hương,
Hương ơi! Mình thực sự buồn với nỗi đau Hương đang gánh chịu, một người chồng quá nhẫn tâm với vợ và đứa con bé bỏng sắp chào đời. Mình cũng đang mang thai được sáu tháng như Hương (đứa con thứ ba), nhưng cuộc sống của mình hiện tại vẫn ổn. Mình có vài ý kiến muốn khuyên Hương trong chuyện này, mong bạn bình tâm suy nghĩ trong những ngày sắp tới.
Theo mình trong lúc này bạn nên giữ gìn sức khỏe để bảo vệ đứa bé trong bụng mình. Còn về phần ông xã bạn, mình không biết bạn có thể tạm quên đi lúc này được không? Mình biết rất khó cho bạn nhưng mong bạn cố gắng vì con mình bạn ạ! Thiết nghĩ lúc này bạn có thể tạm thời chuyển về nhà mẹ mình để ở hoặc bạn cứ nói rõ chuyện của vợ chồng bạn cho gia đình chồng biết một cách khéo léo để được sự quan tâm của họ nhiều hơn.
Bạn biết không, người vợ nào cũng đau khổ khi rơi vào trường hợp của bạn cả. Nhưng lúc này hãy vì con mình mà tạm quên đi những gì chồng bạn đang gây ra. Mình nghĩ khi bạn sinh con, chồng bạn sẽ suy nghĩ lại và có trách nhiệm với bạn cũng như con mình thôi. Trường hợp này mình từng chứng kiến với một người bạn đồng nghiệp trong cùng cơ quan, nhưng với điều kiện bạn vẫn còn yêu chồng và sẵn sàng tha thứ cho những chuyện của anh ấy trước nay.
Trường hợp anh ấy vẫn không thay đổi sau khi bạn sinh con, mình nghĩ bạn nên chấm dứt ngay thì tốt hơn vì như thế bạn sẽ đỡ đau khổ hơn trong những ngày còn lại. Bạn sẽ là người nuôi con khôn lớn, con bạn sẽ là nguồn động viên rất lớn cho mình trong tương lai. Chắc bạn chưa sinh con lần nào mình nghĩ khi sinh con bạn sẽ thấy rất hạnh phúc và bạn sẽ vượt qua được tất cả cũng vì con mình bạn ạ!
Vài dòng muốn chia sẽ với bạn, cầu chúc bạn với những ngày sắp tới đầy đủ nghị lực và sức khỏe để sinh và nuôi con khôn lớn cũng như bình yên trong cuộc sống.
Ngọc Lan