Tôi 24 tuổi, làm trong ngành IT, lương không cao nhưng cũng đủ sống và phụ gia đình được một phần, tất nhiên tôi vẫn ở trọ và tìm cách phát triển sự nghiệp. Tôi quen em khi còn học đại học, em 22 tuổi, làm gia sư dạy thêm ở nhà, hai đứa yêu nhau được gần 2 năm. Cũng như những cặp đôi khác, chúng tôi yêu nhau, cùng mơ mộng. Tôi hay nghĩ cho tương lai nên làm việc nhiều hơn yêu đương, đôi lúc bị phàn nàn nhưng bạn gái hiểu và thông cảm.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi gặp cha mẹ em. Khi được mẹ em mời ngồi, tôi cũng dạ, cảm ơn xong ngồi xuống, thế mà tối về em nhắn tin: "Sao mẹ em mời ngồi mà anh dám ngồi", lúc đó tôi đã hơi quan ngại. Những lần qua chơi tiếp theo, thường là chủ nhật hàng tuần, tôi thấy phụ huynh em dễ hơn nhưng vẫn có gì đó dò xét. Rồi một hôm em nhắn tin: "Mình chia tay đi, mẹ không muốn em quen anh, muốn em lấy chồng sớm". Lý do mẹ em nói thế là: "Trong lúc anh đi làm có một anh qua phụ em dạy học, được ba mẹ em ưng. Anh không qua thăm em thường xuyên nên ba mẹ không thích anh. Em không thể cãi lại". Rồi em còn nhắn cho tôi: "Anh có thể giữ em không, có thể lo cho tương lai em không", "Em không muốn phải sống ở nhà trọ". Với những yêu cầu, mong muốn cho tương lai như thế mà gia đình em lại muốn tôi qua nhà thường xuyên thì tôi làm sao có thể dung hòa được?
Giờ em nhắn: "Làm hòa nhé anh", tôi vẫn chưa trả lời. Với những điều tôi kể trên, liệu bản thân có nên tiếp tục mối tình này không? Mong được các bạn tư vấn.
Kiên
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.