Cháu 20 tuổi, đang học đại học năm thứ 2, chị gái 28 tuổi, anh rể 31 tuổi. Cách đây 4 năm, chị dẫn anh về ra mắt, cháu thấy mình có tình cảm với anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Cháu cứ giấu tình cảm như thế, cũng thử quen vài người, bằng tuổi có, bằng tuổi anh rể cũng có nhưng không ai mang lại cho cháu cảm giác như mỗi khi ở bên anh. Khi lên đại học, anh chị bảo cháu về ở chung cho tiện, cháu đã sợ khi phải sống chung với anh rể, sợ không kiềm chế được cảm xúc nên từ chối. Anh chị cứ nài nỉ, thêm bố mẹ tác động nên cháu vào ở chung với anh chị.
Suốt 2 năm ở chung, tình cảm cháu dành cho anh rể nhiều hơn. Anh rất giỏi, là giảng viên, vừa là cán bộ trong cơ quan nhà nước, anh còn giao cho chị cháu đứng tên công ty riêng, cháu cũng theo làm ở đấy. Ở nhà, anh là một người bố, người chồng tuyệt vời, lúc nào cũng chỉ biết có vợ con. Chị cháu ham chơi, ham vui nên nhiều khi bỏ bê gia đình, anh rể không bao giờ la mắng, chỉ nhẹ nhàng góp ý cho chị hiểu.
Có lẽ cháu sẽ không băn khoăn như thế này nếu 2 ngày trước không phát hiện ra chị gái ngoại tình với giám đốc công ty đối tác. Cháu còn nhìn thấy 2 người họ đi khách sạn với nhau, cháu đã đi theo và chụp hình lại. Không hiểu sao cháu lại thấy vui vì biết rằng với tính cách của anh rể thì chắc chắn khi biết chuyện này anh sẽ ly hôn chị cháu ngay, cháu sẽ có cơ hội ở bên anh rể. Nhưng nghĩ lại cháu cũng không muốn phá gia đình chị gái. Giờ cháu phải làm sao, cháu có tình cảm với anh rể, không ai biết điều này cả. Cháu có nên nói với anh chuyện chị mình ngoại tình? Một người đàn ông như anh không đáng để bị như thế này. Mong mọi người tư vấn giúp cháu.
Vân
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.