Tôi 29 tuổi, chồng 31 tuổi, có bé gái 4 tuổi, vợ chồng kinh doanh tại gia, kinh tế ổn định. Lúc trước tôi khăng khăng không muốn thêm con, chồng cũng đồng ý. Giờ thấy bé không có chị em chơi cùng nên tôi băn khoăn. Tôi xin nêu một số vấn đề mở để ai nằm trong trường hợp này hoặc có cái nhìn khách quan hơn cho ý kiến:
Trước khi sinh em bé, vợ chồng tôi không hạnh phúc lắm, nguyên nhân là kinh doanh tại nhà nên công việc rất nhiều gây mệt mỏi, áp lực, hay cãi vã; nhiều lúc tôi muốn ly hôn. Giờ tình cảm vợ chồng bình thường, đã có tiếng nói chung. Sinh một đứa con ra kèm theo đó rất nhiều nghĩa vụ cha mẹ phải làm: đưa đón đi học, lo cho tâm sinh lý bé khi lớn, hỗ trợ cho bé phát triển các kỹ năng.... Tôi sợ không làm tốt sẽ ảnh hưởng tương lai của bé. Hai vợ chồng không có nhiều thời gian chăm lo cho bé.
Có một con liệu sau này bé có buồn không? Tôi từng nghe một em bé nhà con một tâm sự rằng bé buồn khi không có anh em. Có một con tôi có thể cho bé đi chơi vào ngày chủ nhật, không biết khi phát sinh hai bé sẽ như thế nào. Nếu sinh bé thứ haivợ chồng tôi phải tự xoay xở, cộng thêm công việc kinh doanh hiện tại, tôi sợ hai vợ chồng lại lục đục, khi đó lại khổ con. Rất mong độc giả cho ý kiến khách quan.
Như
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.