Tôi 28 tuổi, lấy chồng và có một con trai 6 tuổi, trước đây tôi từng đi làm mấy nơi nhưng vì công việc không phù hợp nên xin nghỉ ở nhà từ năm ngoái. Vừa rồi có chị bạn giới thiệu cho tôi việc làm tại một công ty Trung Quốc mới mở ở chỗ tôi, ông chủ là người gốc Việt Nam. Vừa vào làm thì có thông báo sắp tới chúng tôi sẽ đi sang đó để họp gặp mặt, nhưng mọi người ai cũng ngăn tôi bảo mới vào làm sao lại phải đi sang đó. Chị gái bảo tôi cứ làm cho người khác lo lắng, rồi bảo sao đang buôn bán mà lại nghỉ để đi làm, nhưng thực sự tôi muốn đi làm vì ở nhà mãi cũng chán, với buôn bán không ăn thua. Rồi chị nói tôi không suy nghĩ kỹ càng và những điều làm tôi thấy buồn.
Còn về phần công ty, họ đã đầu tư cả trăm tỷ đồng để chuẩn bị cho các hoạt động, nhưng công ty tư nhân nên ít người, chỉ có hai người con gái, vài người con trai, cộng thêm việc mới vào làm đã phải sang bên đó, đi thì cũng chỉ vài hôm rồi về (tôi mới nghe kế hoạch như vậy thôi). Liệu tôi có nên đi không, mới vào làm mà từ chối không đi cũng không được, còn đi thì mọi người ở nhà ngăn cản nên tôi cũng thấy buồn và lo nữa, bởi công ty hoạt động chưa được bao lâu. Mong các bạn tư vấn giúp.
Hằng
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.