Tôi và chồng cưới nhau được 4 năm, có 2 bé trai 3 tuổi và 4 tháng tuổi. Hồi mới cưới chúng tôi rất hạnh phúc, đến năm thứ hai chồng có biểu hiện bạo lực gia đình nhẹ như chửi bới tôi. Đến năm thứ ba, anh cứ nhậu say là về không đánh thì chửi tôi, chửi cả ba mẹ tôi dù ông bà không làm gì sai. Vì thương con, nhiều lần tôi bỏ qua. Đến khi tôi mang thai bé thứ hai, chồng không lo gì mà còn đánh tôi, dù thương hai con nhưng tôi muốn ly hôn, không biết có nên không. Xin tư vấn giúp tôi, chân thành cảm ơn.
Diệp
Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 0966 581 270. Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.