Thời gian trôi qua nhanh quá, hiện tại tôi đã nghỉ việc ở công ty nước ngoài được 2 tháng. Tôi làm ở đó 2 năm, thời gian không quá ngắn cũng chẳng dài để trải nghiệm của một người từng đi làm. Trước tôi tốt nghiệp đại học một trường tầm trung ở Hà Nội, cố gắng từ một học sinh trung bình ở quê thì đậu đại học vào những năm 2010, nỗ lực học hành giúp tôi ra trường với tấm bằng khá. Tôi ra trường xong cũng được một công ty nước ngoài nhận làm việc ở đó. Giờ tôi có 2 sự lựa chọn cho bản thân, không biết mình theo hướng nào tốt nhất.
Tôi là người khá nhút nhát nhưng tiếp xúc rồi lại được nhiều người quý. Tôi quen nhiều bạn bè ở mỗi nơi tới học tập, làm việc vì tính tôi rất chân thành, luôn thích sự sôi động, náo nhiệt và chơi thể thao. Tôi rất hào hứng đứng ra tổ chức các bữa tiệc hay đi chơi. Trong công việc tôi không được lòng cấp trên nhiều vì tính hay nghiêm trọng hóa vấn đề, không biết nịnh nọt bởi bản tính trung thực. Điểm yếu lớn nhất của tôi khi đưa ra quyết định nào lớn đều đắn đo suy nghĩ quá nhiều làm tôi nhiều đêm mất ngủ. Tôi đã suy nghĩ suốt 2 tháng nay về định hướng tương lai cho mình nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định được. Thứ nhất tôi học tiếng Nhật để đi Nhật vài năm theo diện kỹ sư, có thêm tiếng Nhật để xin công ty Nhật, có thêm chút vốn có thể làm kinh doanh thêm.
Thứ 2 tôi có chị con bác tôi bên nước trung Âu, giúp tôi đi theo con đường xuất khẩu lao động sang đó chi phí tầm gần 400 triệu. Xin vào làm một công ty lương tầm 20 triệu chưa tính ăn ở, làm ở đó vài năm rồi có giấy tờ chắc tầm 5 năm xin sang các nước phát triển hơn làm công nhân tiếp thì lương sẽ cao hơn. Ước mơ của tôi là được đi du lịch càng nhiều nơi càng tốt, nếu ở Việt Nam không biết tôi có thể đi được sang Mỹ du lịch không vì xin visa ở đó rất khó, còn nếu sang bên kia thì chắc chỉ cần hộ chiếu của họ đi khắp thế giới như nước Đức. Nhưng ở Việt Nam không biết tôi có đủ giàu để đi không, bù lại được gần bố mẹ và bạn bè; sang bên kia chắc buồn và vất vả lắm. Hơn nữa sang đó liệu tôi có lấy được vợ không khi làm công nhân. Tôi không biết mình nên đi theo tiếng gọi của con tim hay dùng lý trí. Mong các bạn cho tôi thêm ý kiến. Tôi xin cảm ơn.
Hùng