Em 24 tuổi, lấy chồng được một năm, vừa sinh bé gái. Chồng hiền lành, quan tâm và hay giúp đỡ vợ việc nhà, chỉ có điều anh hay đánh cờ bạc, lô đề. Trong thời gian sống chung, anh chưa bao giờ đưa tiền cho em chi tiêu, mọi chi phí em đi làm rồi tự lo, cả việc sắm đồ cho bé. Trước khi lấy em, bố mẹ chồng đã phải trả nợ cho anh hơn trăm triệu, khi nợ nần anh thường bỏ nhà đi. Đợt gần đây nhất em vừa sinh mổ thì biết anh nợ lãi ngoài hơn trăm triệu, anh phá két của bố mẹ lấy hơn 150 triệu và phóng xe bỏ nhà đi trong lúc em đang cần anh ấy nhất.
Lúc anh đi em còn phát hiện anh có quan hệ với gái gọi khi em có bầu. Anh ấy đi được 4 ngày thì em phải gọi cho bố đẻ và em trai cùng với bố chồng đi tìm, khi tìm thấy thì anh vẫn tiếp tục đánh bạc và cắm nốt cái xe còn lại. Em thật sự rất buồn và suy nghĩ nhiều, mất ngủ nhiều đêm, khi tìm được anh về em không kiềm chế được đã đánh và chửi anh trước mặt bố mẹ chồng. Sau đó em xin về nhà ngoại cho thư thái, hiện tại em đã bình tĩnh trở lại. Em muốn ly hôn nhưng anh không ký, gia đình chồng và anh xin em cho một cơ hội nữa. Từ khi lấy em anh đã bỏ nhà đi như vậy hai lần.
Về phần bố mẹ chồng, họ tốt với em, chồng cũng chưa bao giờ đánh hay chửi em. Hiện tại em định ly thân chờ khi nào anh chán và tìm được người mới sẽ tự ly hôn. Em đủ khả năng tài chính để nuôi con và làm mẹ đơn thân. Không biết cách giải quyết của em như vậy có ổn không? Liệu người nghiện cờ bạc, lô đề có thể thay đổi được không? Em có nên cho anh một cơ hội nữa để sửa đổi? Rất mong nhận được những lời khuyên từ độc giả.
Thu