Bình thường em có thể vui vẻ nói cười nhưng đôi khi đêm về lại suy nghĩ trong tĩnh lặng, có lẽ lúc đó là lúc em đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra, đó chính là cuộc hôn nhân ngắn ngủi đã kết thúc. Tới một ngày em sẵn sàng tâm lý đón nhận một người mới thì lại bị từ chối vì lý do em đã trải qua một lần đò. Trong em như mất đi niềm tin vào cuộc sống và tình yêu. Rồi lại những đêm nằm trằn trọc khóc một mình, ban ngày thì như chưa có gì xảy ra, vẫn đi làm, vẫn nói cười, vẫn vui vẻ cùng mọi người, vẫn là một cô nàng được đồng nghiệp quý mến. Thời gian cứ thế trôi qua, em học cách tĩnh tâm hơn, mạnh mẽ hơn. Em hiểu ra rằng đến được với nhau là chữ duyên, nếu hết duyên thì hãy buông tay ở nơi khác, sẽ có một duyên mới đang chờ.
Hôm nay đây, trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, em muốn tìm cho mình một mối nhân duyên mới. Một mối nhân duyên có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Em muốn tìm một con người bình thường, có thể ít nói những điều ngọt ngào cũng được nhưng hãy hành động nhiều hơn nói, những hành động vừa thiết thực cho cuộc sống mà không kém phần lãng mạn trong tình yêu. Có lẽ em hơi tham thì phải, nhưng nó lại là yếu tố góp phần bền vững cho tình yêu và hôn nhân. Đừng nói em tự cao tự đại, muốn tìm một người hoàn hảo thì lấy đâu ra, nhưng bản chất em cũng tự cao thật, hì. Em không tìm người hoàn hảo, em chỉ tìm một người biết lắng nghe, chia sẻ, quan tâm và hành động. Vì em cũng là một người như thế.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Tracy
- Tuổi: 29 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ