Tôi là một cô giáo, 27 tuổi. Tôi biết đến mục Hẹn hò này thông qua một người bạn giới thiệu. Tôi từng trải qua vài mối tình nhưng luôn không suôn sẻ và không đi đến được kết quả viên mãn như bao cặp đôi yêu nhau. Nhiều lúc tôi cảm thấy như tuyệt vọng và không có niềm tin vào tình yêu nữa. Có những ngày như thế, những ngày tôi chỉ muốn một mình trong thế giới riêng của bản thân, không muốn ai bên cạnh, không muốn kết nối với ai, tắt điện thoại, đóng tất cả các tài khoản xã hội.
Mấy ngày nay, có vài người bạn của tôi kết hôn hoặc rục rịch tổ chức lễ cưới, những người khác đều có người cùng hẹn ước dài lâu, tôi dường như là thành phần tách biệt khỏi đa số, một mình dạo bước, một mình đi về. Thi thoảng đứa bạn thân cũng hỏi tôi: "Sao cứ một mình mãi?"; tôi chỉ biết cười trừ, nhưng kì thực tôi chẳng nhớ từ bao giờ bản thân chẳng còn nhiều mong muốn được tha thiết yêu thương.
Nếu bạn hỏi tôi rằng từng yêu chưa, thì câu trả lời là có, tôi từng yêu, cũng đã trải qua hết từ mối tình học trò ngây dại, cho đến tình yêu thời sinh viên chưa đủ chín chắn và cả một mối tình đủ nghiêm túc để khắc cốt ghi tâm. Nhưng đến bây giờ tôi nhận ra mình không còn trẻ để yêu đương, giận hờn vu vơ như lúc tuổi đôi mươi nữa. Điều hiện tại bây giờ tôi mong muốn chính là tìm được một người bạn trai cùng đồng hành với tôi suốt chặng đường dài còn lại và đi đến kết quả tốt đẹp, cùng tôi trải qua vui buồn trong cuộc sống.
Sau bài viết này, tôi mong muốn được trò chuyện và làm quen với các bạn nam độc thân, đang đi tìm một nửa còn lại giống tôi. Mong hồi âm của các bạn.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Dang Trinh
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận 10, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ