Gửi anh - một nửa yêu thương em vẫn luôn chờ đợi,
Em 31 tuổi, là giáo viên THPT tại thành phố Đà Nẵng, là người hướng nội, sâu sắc, sống tình cảm và đề cao các giá trị gia đình, nhưng ở tuổi mà bạn bè cùng lứa đã lập gia đình và con cái đuề huề, em vẫn còn chờ mảnh ghép còn lại của cuộc đời mình.
Em từng có một mối tình và tìm hiểu vài người nữa nhưng đều không tiến xa hơn vì không hợp tính cách và quan điểm sống. Từng du học nước ngoài nên tư tưởng em khá thoải mái, dù biết mình đã quá lứa em cũng không vội vã vơ vội một tấm chồng. Em tin vào duyên phận, chỉ cần đúng người, tình yêu rồi sẽ đơm hoa kết trái.
Nếu là một nửa của em, anh sẽ không phải lo lắng về gia đình, đối nội hay đối ngoại. Tuy không phải tuýp phụ nữ đảm đang và giỏi nội trợ, em là người biết quan tâm và chăm lo đến người khác. Nếu đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với ai đó, em chắc chắn sẽ là hậu phương vững chắc và chốn về bình yên nhất của anh dù ngoài kia có điều gì xảy ra đi chăng nữa.
Nếu là một nửa của em, em mong anh là người trưởng thành, mạnh mẽ, tình cảm và sâu sắc; là người đáng để em tôn trọng, tin tưởng, chia sẻ mọi vui buồn trong cuộc sống. Anh không cần đẹp trai, cao to, chỉ cần mình đứng bên nhau xứng đôi là tốt rồi. Em không xinh đẹp nhưng dễ nhìn, cao 1,58 m thôi nhưng thân hình cũng khá cân đối. Anh không cần giàu có, nhưng hãy có thu nhập ổn định đủ đảm bảo cuộc sống gia đình anh nhé.
Nếu nhận thấy ở em những điều anh mong muốn ở người phụ nữ của mình, hãy thử tìm hiểu nhau anh nhé. Em thực sự nghiêm túc khi viết những dòng này ở đây, nên mong anh cũng hãy thật nghiêm túc khi liên lạc với em nhé. Cảm ơn anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thiên Nhã
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
- Giới tính: Nữ