Mặc dù là giáo viên cấp 3 môn tự nhiên nhưng tâm hồn em rất lãng mạn và nhạy cảm. Và mặc dù tâm hồn em rất lãng mạn và nhạy cảm nhưng em lại không có năng khiếu về văn chương, nên bài viết của em có thể không được hay cho lắm.
Em yêu hoa, cây cảnh và động vật. Ngoài những giờ lên lớp, em thường trồng cây và chăm sóc động vật.
Học trò của em vô cùng nghịch ngợm và đủ trò, nhưng em yêu chúng, yêu nghề vì những lúc đứng trên bục giảng, em mới được là chính mình. Qua bao nhiêu chuyến đò và những lứa học trò cũ đã ra trường, đi làm và thành danh nhưng vẫn nhớ đến em là em cảm thấy vui và hạnh phúc nhất.
Em hiện sống cùng con gái đang học lớp 7, đã ly hôn được 3 năm. Về ngoại hình, em có dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối, gương mặt đủ tạo sự thiện cảm cho người mới lần đầu gặp gỡ.
Em không có tiêu chuẩn về người bạn đồng hành, chỉ mong sao người ấy cũng như em, sống tình cảm, chân thành và nghiêm túc trong mọi mối quan hệ.
Hiện em giảng dạy ở trường thuộc huyện của một tỉnh vùng cao Tây Bắc và đang có ý định chuyển công tác về Hà Nội trong năm học tới.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Thu Hoàng
- Tuổi: 40 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Đống Đa, Hà Nội
- Giới tính: Nữ