Không có đúng người sai thời điểm, vì nếu đúng người thì mọi thời điểm đều đúng. Hai người nếu yêu nhau sẽ bỏ cái tôi của mình xuống, cùng nhau thay đổi và vượt qua khó khăn. Có lẽ trước đây em đã gặp sai người, người đã không đủ yêu em để cùng em vượt qua khó khăn.
Em, một cô gái đến từ vùng núi, dáng người nhỏ con, nếu không muốn nói hơi lùn, nhưng người lùn lúc nào cũng trẻ hơn so với tuổi. Một tâm hồn nhạy cảm, sống hơi hướng nội, thích đọc sách, hơi vụng về. Trước đây, em đã yêu sai người, nay em muốn tìm một người có thể dành trọn tình yêu cho mình.
Em mong muốn được làm quen và tìm hiểu nghiêm túc với các bạn nam lớn tuổi hơn em, công việc ổn định, nói chuyện hài hước, chung thủy, không gia trưởng, không quan trọng ngoại hình.
Đặc biệt em rất thích xem đá bóng, thích Messi, yêu tuyển Đức nên muốn tìm bạn nam có cùng sở thích. Em rất thích con trai học kỹ thuật.
Mọi tôn giáo đều dạy con người sống tốt, nhưng cuộc đời có rất nhiều sóng gió, nếu chúng ta có cùng niềm tin, cùng tín ngưỡng thì sẽ dễ dàng vượt qua giông bão hơn. Vậy nên em mong muốn anh cũng có cùng niềm tin vào Chúa giống em.
Xem thêm chia sẻ khác tại đây
- Họ tên: Trúc Phương
- Tuổi: 26 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ