Năm 2015, em vào Vũng Tàu thăm người thân, nhưng không ngờ mảnh đất này biết níu giữ chân người quá nên em quyết định ở lại. Mẹ bảo: con cố gắng tìm bạn trai sống ở Vũng Tàu hoặc quê gốc ở gần Hưng Yên nhà mình để Tết về đi lại cho đỡ vất vả.
Thấm thoát em đã gắn bó với nơi này được gần 5 năm. Bạn bè ở quê đều đã có gia đình. Đồng nghiệp khuyên: kén chọn quá như em thì chỉ có ế dài. Em trả lời: em không ế mà là độc thân.
Quan điểm của em là thà lấy chồng muộn, còn hơn lấy nhầm chồng. Còn bố mẹ thì bảo, giờ có lấy chồng ở khắp mọi miền tổ quốc cũng được (cười).
Em cao 1,55 m, tính cách vui vẻ, lạc quan, hay cười nói và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Trong tình yêu, em mong tìm được người chung thủy, biết lắng nghe và chia sẻ, có trách nhiệm với gia đình. Mình sẽ yêu nhau bình yên thôi, đi làm, về nhà, thỉnh thoảng đi cà phê "chém gió" cùng bạn bè. Chỉ cần mình có nhau, mọi khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.
Ngày mình đi với nhau, ấy là ngày đẹp trời.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Trang Trang
- Tuổi: 27 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
- Giới tính: Nữ